• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Đội tuyển Việt Nam viết lại lịch sử ở Mỹ Đình

(Chinhphu.vn) - Giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết lượt về trước Philippines, Đội tuyển Việt Nam đã viết lại lịch sử ở SVĐ quốc gia Mỹ Đình khi thắng trận knock-out đầu tiên tại đây và đĩnh đạc tiến vào trận chung kết AFF Cup 2018.

06/12/2018 21:41
Công Phượng đã góp 1 bàn thắng tuyệt vời. Nguồn: VnExpress
Một trận cầu căng thẳng với đội khách Philippines “không còn gì để mất” rồi giành chiến thắng 2-1 và thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2, các học trò của ông Park Hang-seo giành chiếc vé thứ 2 vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 sau 10 năm.

Ba bàn thắng trong trận đấu đến dồn dập ở những phút cuối hiệp 2.

Các cầu thủ chủ sân Mỹ Đình ghi bàn thắng trước.

Phút 83, nhận được bóng, Văn Đức đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Bóng đến chân Quang Hải và cầu thủ Hà Nội dễ đàng đệm tung lưới Philippines, mở tỷ số.

Bốn phút sau, phút 87, Công Phượng đột phá qua một hậu vệ Philippines và tung cú dứt điểm không thể cản phá, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Nhưng vào phút 89, Philippines cũng ghi được bàn thắng. Trong một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, James Younghusband đệm bóng tung lưới Văn Lâm, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Nhưng đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Trận bán kết lượt về kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Chung cuộc, Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2.
Diễn biến trận bán kết lượt về:

HIỆP 1:

1': Philippines giao bóng trước.
4': Các cầu thủ Việt Nam liên tục cướp bóng và tổ chức tấn công ngay trên phần sân của Philippines.
6': Việt Nam được hưởng đá phạt từ cự ly 30 m sau khi Quang Hải bị phạm lỗi. Xuân Trường là người thực hiện nhưng không đưa được bóng qua hàng rào.
11': Trọng Hoàng đi bóng từ cánh phải và bất ngờ tung ra cú dứt điểm từ rất xa nhưng không chuẩn xác.
14': Phil Younghusband di chuyển vòng vào sau lưng Duy Mạnh và băng xuống đón đường chuyền dài của đồng đội nhưng anh không thể dứt điểm về phía khung thành Văn Lâm.
15': Tỷ số vẫn là 0-0.
21': Quang Hải chọc khe cho Anh Đức băng xuống. Tuy nhiên tiền đạo này bị các hậu vệ Philippines kèm chặt.
28': Văn Hậu đi bóng kỹ thuật qua một hậu vệ trước khi treo bóng vào trong. Quang Hải ngả người móc ngược, bóng đi đúng vị trí của thủ thành đội khách.
32': Quang Hải sút xa trúng người hậu vệ Philippines bật ra, Phan Văn Đức đón bóng bật ra và nhanh chân dứt điểm đi chệch cột dọc.
41': Trọng Hoàng tung cú đá chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang sau pha phản công của Việt Nam.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
45 1: Cầu thủ Philippines tung cú sút mạnh từ xa nhưng bóng đi vọt xà ngang.
45 2: Hết giờ. hai đội tạm nghỉ. Tỷ số vẫn là 0-0.
Thủ môn Văn Lâm chơi tỉnh táo. Ảnh: VnExprees
HIỆP 2:
49': Sau pha đá phạt của Philippines, Văn Lâm lao ra đấm bóng và vô tình khiến Văn Hậu bị đau.
51':
Philippines đang đẩy cao tốc độ trận đấu, trong đó có những pha bóng bổng có thể gây nguy hiểm cho đội chủ nhà.
60': Việt Nam thay người: Huy Hùng vào thay Xuân Trường.
65': Quang Hải thực hiện cú sút phạt từ cự ly khoảng 35 m. Bóng đập đất ngay trước mặt thủ môn Philippines và cầu thủ này ôm gọn.
70': Tỷ số trận đấu vẫn là 0-0.
Tiến Linh vào sân thay Anh Đức.
80': Tiến Linh cho thấy sức mạnh của cầu thủ mới vào sân khi xoay sở giữa hai trung vệ Philippines và khiến đối thủ vất vả để cản phá.
VÀO VÀO VÀO!!!!! Quang Hải ghi bàn mở tỷ số.
Phút 83, nhận được bóng, Văn Đức đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Bóng đến chân Quang Hải và cầu thủ Hà Nội dễ đàng đệm tung lưới Philippines, mở tỷ số.
84': Công Phượng vào thay Đức Huy.
87': Ngay sau đó, Công Phượng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
89': Tuy nhiên từ quả đá phạt góc, các cầu thủ Philippines đã ghi được 1 bàn thắng rút ngắn tỷ số.
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90 5: Hết giờ. Việt Nam thắng 2-1 và thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2, vào chung kết.
--------------------------------------
Tối nay 6/12, tấm vé thứ 2 vào chung kết AFF Cup 2018 sẽ được quyết định sau trận bán kết lượt về giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Philippines ở Mỹ Đình.

Sau trận đấu này, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ vào chung kết trận đấu có tỉ số hòa hoặc chỉ thua Philippines 0-1.

Nếu Việt Nam thua 1-2, hai đội sẽ đá hiệp phụ. Do luật mới lại áp dụng lợi thế cho bàn thắng sân khách ở hiệp phụ nên nếu hiệp phụ có tỉ số 0- 0, hai đội sẽ đá luân lưu 11 m, còn nếu tỉ số là 1-1, Việt Nam bị loại.

Một khả  năng khác Việt Nam bị loại khi Philippines chỉ cần thắng cách biệt 1 bàn, nhưng trong trận lượt về họ ghi được hơn 2 bàn (chẳng hạn như 3-2, 4-3, 5-4…).


Một pha bóng trong trận bán kết lượt đi ở Philippines. Ảnh: affsuzukicup.com
Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết lợi thế sau trận lượt đi vẫn chưa có gì chắc chắn nhưng toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này!

Với việc Malaysia đã giành 1 suất vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018 thì tấm vé còn lại sẽ có chủ sau 90 phút trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines ở Mỹ Đình.

Ở lượt đi trên sân khách, các cầu thủ Việt Nam đã thắng 2-1 và có lợi thế lớn trong trận đấu tối nay vì chỉ trong trường hợp Philippines thắng 2 bàn cách biệt, đội bóng của ông Park Hang-seo mới bị loại.

Patrick Reichelt, cầu thủ đầu tiên sút thủng lưới Việt Nam tại AFF Cup 2018 trong trận lượt đi ở Panaad cho rằng đội Philippines cần một phép màu tại Hà Nội trong trận bán kết lượt về tối nay 5/12 trên sân Mỹ Đình.

Theo cầu thủ này, Philippines cần có sự chuẩn bị tốt nhất và quan trọng hơn hết là thái độ khi nhập cuộc. Phép màu chỉ đến khi toàn đội thực sự nỗ lực.

HLV  và đại diện hai đội tại họp báo. Ảnh: affsuzukicup.com
Thận trọng

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV hai đội đều bày tỏ quyết tâm cùng sự thận trọng trong cuộc đấu quyết định này.

Nói về trận đấu, HLV Đội tuyển Philippines Sven Gran Eriksson cho hay: “Ở lượt đi, chúng tôi không chơi tấn công mà vẫn thua vì phòng ngự không tốt. Với tình thế hiện tại, Philippines sẽ phải tấn công mới có hy vọng chiến thắng, nhưng đội cũng phải đặc biệt chú ý ở khâu phòng thủ, chúng tôi không thể để Việt Nam ghi thêm bàn thắng".

Ông Eriksson cũng không ngần ngại khi cho biết Philippines đang gặp khó khăn về nhân sự khi chỉ có 18 cầu thủ sang Hà Nội nhưng vẫn bày tỏ quyết “thắng Việt Nam với cách biệt 2 bàn", theo VFF.

Về phía mình, HLV Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cũng rất thận trọng khi nói: “"Chúng tôi đã chơi tốt trận lượt đi, nhưng chưa có gì chắc chắn cả. Cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam hẳn còn nhớ bài học Malaysia năm 2014. Bởi vậy, điều quan trọng với chúng tôi bây giờ là phải giữ được sự tập trung. Mỗi cá nhân phải làm chủ được tình hình, phải giữ được mình trước áp lực".

“Bài học Malaysia 2014” mà ông Park đề cập ở trên là tại AFF Cup 2014, gặp Malaysia ở bán kết, Việt Nam đã thắng 2-1 trận lượt đi nhưng trận lượt về lại thua 2-4 trên sân Mỹ Đình, rồi bị loại.

Thanh Phương