• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

ĐTVN thiếu may mắn trên "chảo lửa" Rajamangala

(Chinhphu.vn) – Hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, bàn thua là đáng tiếc khi kết quả có thể sẽ khác, HLV ĐT Việt Nam Toshiya Miura cho rằng các học trò của mình đã thiếu may mắn trong trận gặp ĐT Thái Lan tối 24/5.

25/05/2015 08:11
HLV Miura trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: VFF
ĐT Việt Nam đã có một trận đấu không tồi trên đất Thái Lan dù thua chung cuộc với tỷ số 0-1.

Tự tin nhập cuộc và cũng tạo được vài cơ hội nhưng các học trò của HLV Miura chưa đủ sức tận dụng, trong khi các cầu thủ chủ nhà giữ thế chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu (cả 2 hiệp).

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 81. Sau khi Minh Châu nhận thẻ vàng thứ 2 và mất quyền thi đấu, các cầu thủ chủ nhà đã tận dụng được lợi thế và giành chiến thắng.

Trong họp báo sau trận đấu, ông Miura nói: “Ở trận đấu này, chúng tôi cũng không gặp may mắn khi 3 cầu thủ bị chấn thương kéo theo đấu pháp của đội bị xáo trộn. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phải thi đấu thiếu người do Minh Châu nhận thẻ vàng thứ hai. Nếu vẫn đủ 11 người, kết quả trận đấu sẽ khác”.

Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định ĐT Việt Nam thi đấu khá tốt trong 60 phút của trận đấu. Bàn thua là đáng tiếc vì trận đấu có thể có kết quả hòa.

HLV Toshiya Miura cũng khẳng định trận thua 0-1 không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội cạnh tranh suất vé dự VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam khi mà vòng loại còn 7 trận đấu nữa.

Theo VFF, ông Miura cũng trả lời: “Không có gì là không thể” khi được hỏi về việc ĐT Việt Nam có thể đánh bại ĐT Thái Lan trận lượt về hay không.

---------------------------
HIỆP 1:


Cầu thủ hai đội bắt đầu ra sân làm thủ tục cho trận đấu.

Điều khiển trận đấu là trọng tài người Australia.

1': Trận đấu bắt đầu.

Ngay phút đầu tiên, ĐT VN được hưởng 1 quả phạt góc. Trọng Hoàng thực hiện nhưng bóng đã bị hậu vệ Thái Lan cản phá.

ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công.

7': Pha thoát xuống của cầu thủ Thái Lan trước khi tung đường căng ngang cho tiền đạo đối phương nhưng rất may bóng đi hết đường biên ngang.

10': Các cầu thủ Việt Nam đang chơi phòng ngự lùi sâu. Thái Lan với lợi thế sân nhà và trình độ cao hơn đang áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, các học trò của ông Miura không quá lép vế trước đội chủ nhà.

14': Trọng Hoàng tung ra pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng bóng dội hàng hậu vệ Thái Lan bật ra.

15': Tỷ số trận đấu vẫn là 0-0.

17': Thêm một tình huống khung thành Việt Nam chao đảo. Một pha lỗi vị trí của các cầu thủ Việt Nam  giúp Thái Lan có cơ hội dứt điểm cận thành. Nhưng cú sút cuối cùng của Wichaya lại đi trúng vị trí thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

20': Cầu thủ Ekkachai dứt điểm cận thành, chạm người Vĩnh Lợi đi hết biên ngang. Thái Lan triển khai bóng ở hai biên, uy hiếp khung thành Việt Nam.

27': Thêm một lần nữa khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi bị uy hiếp nhưng trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị.

Các cầu thủ Việt Nam vừa tổ chức một đợt tấn công rất ăn ý và đẹp mắt. Đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa tạo được tình huống nguy hiểm để ghi bàn.


39': Thủ môn Tô Vĩnh Lợi đang chơi cực hay khi liên tiếp cản phá thành công sự uy hiếp của các cầu thủ chủ nhà.

Trong phú cuối cùng của hiệp 1, ĐT Thái Lan được hưởng 1 quả đá phạt. Tuy nhiên, các cầu thủ đội chủ nhà đã bị trong tài thổi việt vị.

45 1': Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0.
------------------------
Hiệp 2:

46": Việt Nam thay cầu thủ đầu tiên: Tiến Thành vào thay Huy Cường.

47': Wichaya tung cú sút về phía khung thành ĐT Việt Nam nhưng bóng đi vọt xà.

53': Cơ hội !!! ĐT Việt Nam có pha phản công sắc bén nhất từ đầu trận. Công Vinh thoát xuống bên cánh trái từ đường chuyền dài của đồng đội nhưng thủ môn Thái Lan đã băng ra ở khoảng cách hơn 30 mét cản phá cầu thủ xứ Nghệ. Đáng tiếc!

57': Mai Tiến Thành vào sân thay Đinh Tiến Thành vừa bị đau.

60': Mạc Hồng Quân vào thay Hải Anh.

Pha thoát xuống của Công Vinh

62' icon: Lại thêm một cơ hội nữa cho ĐT Việt Nam khi Công Vinh lần thứ 2 băng xuống nhưng thủ môn Thái Lan một lần nữa băng lên cao để cản bóng từ chân Công Vinh.

Minh Châu nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. ĐT Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ.

77': Tô Vĩnh Lợi lại xuất sắc cản phá pha đánh đầu đưa bóng vào khung thành của 1 cầu thủ Thái Lan.

81': ĐT Thái Lan đã tận dụng được lợi thế hơn người, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Trong những phút cuối trận đấu, các cầu thủ Việt Nam vẫn ngoan cường hóa giải các đợt tấn công của đội chủ nhà.

Trận đấu kết thúc sau 3 phút bù giờ và không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Hai đội rời sân với tỷ số 1-0 cho ĐT Thái Lan.
--------------------------------------
Các phóng viên có mặt tại SVĐ quốc gia Rajamangala của Thái Lan ở Bangkok cho hay nhiều CĐV Việt Nam đã tới sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Miura.

----------------
Đội hình:


Thái Lan:
Hathairatanakul, Bunmathan, Phukhom, Weerawatnodomm Namwiset, Chanathip, Dechmitr, Yooyen, Thawikan, Samre, Dangda.

Việt Nam:
Tô Vĩnh Lợi, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Minh Châu, Đặng Khánh Lâm, Nguyễn Thanh Hiền, Võ Huy Toàn, Hải Anh, Công Vinh.

------------------------------
Trong trận đấu này, đội chủ nhà có lợi thế rõ rệt nhất là sẽ có hàng vạn khán giả tới “chảo lửa” Rajamangala cổ vũ.

Vì vậy, HLV ĐT Thái Lan Kiatisak tin rằng một trận thua là điều tồi tệ không thể chấp nhận được.

Còn đội khách Việt Nam cũng có lý do riêng để tự tin. Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng 3 lần đối đầu với Thái Lan tại "chảo lửa" này. Kết quả khá cân bằng, 1 thắng (chung kết lượt đi AFF Cup 2008), 1 hòa (bán kết AFF Cup 2010) và 1 thua (vòng bảng AFF Cup 2012).

Tiền đạo Lê Công Vinh nói: Trước đây chúng ta thua Thái Lan vì thể lực không nhưng nay mọi việc đã khác. ĐT Việt Nam sẽ khiến Thái Lan phải vất vả trong trận đấu này. Trong trận chung kết AFF Cup 2008 với ĐT Thái Lan ở "chảo lửa" này, chính Lê Công Vinh đã ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của ĐT Việt Nam.

Chia sẻ với Thể thao&Văn hóa, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương cho rằng ĐT Việt Nam cần phải có những đường phản công nhanh, sắc bén để giải quyết trận đấu.

------------------------------
Kết quả bốc thăm đã đưa 2 đội bóng mạnh khu vực Đông Nam Á là ĐT Thái Lan và Việt Nam vào cùng bảng F với các đội Iraq, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc).

Không khó để nhận thấy 2 chiếc vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 sẽ là cuộc canh tranh giữa Iraq, Thái Lan và Việt Nam.

Trận đấu đầu tiên bảng F sẽ là cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam do HLV người Nhật Bản Toshiya Miura dẫn dắt với ĐT Thái Lan dưới sự chỉ huy của HLV Kiatisak.

Để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, ĐT Việt Nam gồm 24 cầu thủ đã sang đất Thái từ ngày 21/5. Ngay chiều hôm đó, các cầu thủ đã bắt tay vào luyện tập.

Tại cuộc họp báo trước trận đấu (ngày 23/5), HLV ĐT Việt Nam Miura cho hay: Thái Lan là một trong số những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á (ĐKVĐ AFF Suzuki Cup). Họ đã chuẩn bị chu đáo cho trận đấu này. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho trận đấu này.

Trong khi đó, tiền đạo Lê Công Vinh hứng khởi cho biết: Trận đấu với ĐT Thái Lan sẽ là một trận đấu rất khác biệt. Các cầu thủ Việt Nam muốn giành chiến thắng, và “nếu có cơ hội ra sân, tôi muốn ghi bàn”, Công Vinh nói thêm.

Phát biểu trước trận đấu, đại diện ĐT Thái Lan tự tin trước trận gặp ĐT Việt Nam. Họ nói đã nghiên cứu kỹ lưỡng những hạn chế cũng như điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam. Mặc dù thua 0-1 trong trận đọ sức với ĐT Triều Tiên (ngày 20/5) trong khi ĐT Việt Nam cầm hòa 1-1, vị Trợ lý của HLV Kiatisak vẫn tin vào cơ hội chiến thắng của đội chủ nhà.

ĐT Việt Nam luyện tập. Ảnh: TTVH

7 năm trước- năm 2008, ở chảo lửa Rajamangala, trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup ngày 24/12/2008 trên đất Thái Lan, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 mà 1 trong 2 cầu thủ lập công không ai khác chính là Công Vinh (sau đó ở trận lượt về, 2 đội hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình. Chung cuộc, lần đầu tiên ĐT Việt Nam giành Cup).

Chiều nay, cũng trên "chảo lửa" này, ĐT Việt Nam và Công Vinh rất tự tin về kết quả có lợi...

Thùy Linh