• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Futsal Việt Nam khởi đầu khó khăn

(Chinhphu.vn) – Ngày 1/2, trong trận ra quân Giải vô địch Futsal châu Á 2018, các tuyển thủ Futsal Việt Nam dù ghi bàn dẫn trước nhưng lại bị đối thủ Malaysia lội ngược dòng vào phút chót.

02/02/2018 09:31

Một pha tranh chấp giữa cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) và Malaysia. Ảnh: AFC.com

Là đội bóng thứ 2 sau Đội tuyển bóng đá U23 bước vào cuộc tranh tài cấp độ châu lục trong năm 2018, Đội tuyển Futsal Việt Nam dự vòng chung kết châu Á lần này không có được sức mạnh như cách đây 2 năm. Trong đội hình dự giải không có đội trưởng Văn Vũ (chấn thương), “người hùng Futsal World Cup 2016” Nguyễn Minh Trí không có tên trong danh sách, còn đội trưởng Phùng Trọng Luân đã lớn tuổi nên không còn sắc bén như trước.

Trong trận đấu ra quân vòng bảng chiều 1/2, các cầu thủ Việt Nam gặp “người quen” Malaysia, đương kim Á quân Đông Nam Á. Nếu như cách đây vài năm việc thắng Malaysia “là chuyện đương nhiên” nhưng giờ tình thế đã khác khi Futsal Việt Nam không còn là “một thế lực” ở khu vực nữa. Ngay ở SEA Games 29 và Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2017, các cầu thủ Việt Nam đều bị đối thủ qua mặt (HCĐ tại SEA Games 29; hạng 4 Giải vô địch Đông Nam Á khi thua chính Malaysia 1-5 ở bán kết rồi thua tiếp Myanmar trong trận tranh hạng 3).

Trận gặp Malaysia mở đầu bảng A chiều qua cũng cho thấy ở những thời điểm quyết định, các cầu thủ Việt Nam đã không đủ tỉnh táo để đối thủ “lội ngược dòng”.

Trong hiệp 1, nhìn chung các cầu thủ Việt Nam làm chủ thế trận khi chơi nhỉnh hơn Malaysia. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của tuyển thủ Việt Nam thường không chính xác. Mãi đến phút cuối hiệp (phút 19), Đức Tùng mới ghi bàn thắng mở tỷ số, đưa đội Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Tình thế hiệp 2 cũng tương tự với các pha “ăn miếng trả miếng” của cầu thủ 2 bên.

Với quyết tâm xoay chuyển tình thế, từ phút 14 (hiệp 2), Malaysia chuyển sang chơi power- play (không thủ môn) và hiệu quả đã đến vào phút 16. Chính thủ môn đội bạn đã ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Đình Thuận, gỡ hòa.

Sau đó, khi thời gian chỉ còn hơn 2 giây, Malaysia hoàn tất “cú lội ngược dòng” bằng bàn thắng thứ 2.

Trận đấu giữa 2 đội diễn ra quyết liệt khi có tới 4 cầu thủ của cả 2 đội được đưa ra sân bằng cáng; trọng tài cũng phải rút 4 thẻ vàng phạt cầu thủ 2 đội.

Thua trận ra quân là một bất lợi lớn với Đội tuyển Futsal Việt Nam do 2 trận còn lại đều phải gặp đối thủ mạnh, Bahrain và Đài Loan (Trung Quốc).

Nếu thua tiếp 1 trận nữa, các cầu thủ Futsal Việt Nam sẽ lỡ hẹn với cuộc đua thứ hạng cao ở châu lục.

Cổ động viên Việt Nam trên khán đài.

Giải vô địch Futsal châu Á 2018 có 16 đội tuyển tham dự, được chia thành 4 bảng. Trong số này, 4 đội mạnh nhất (sau giải vô địch 2016) đều có mặt: Iran (đương kim vô địch), Uzbekistan (Á quân), Thái Lan (hạng Ba), Việt Nam (hạng Tư).

Khu vực Đông Nam Á có 4 đội tuyển quốc gia góp mặt, gồm: Thái Lan (bảng D), Việt Nam và Malaysia (bảng A), Myanmar (bảng C).

Theo thể thức thi đấu, vòng bảng các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội nhất, nhì bảng giành suất vào tứ kết.

Thanh Phương