• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Gặp mặt các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại nhà lao Hoả Lò

(Chinhphu.vn) - Sáng 19/12, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự Lễ kỷ niệm 70 ngăm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) và 25 năm thành lập Ban liên lạc các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt, tù đày tại nhà lao Hoả Lò, Hà Nội.

19/12/2016 19:37

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: Hòa An

Trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đầy khó khăn, gian khổ, rất nhiều chiến sĩ bị địch bắt, tù đày, giam cầm, tra tấn hết sức tàn bạo trong nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Đây là nhà tù lớn vào bậc nhất ở miền Bắc Đông Dương, là “địa ngục trần gian” giữa lòng Hà Nội.

Tại đây, thực dân Pháp đã dùng những thủ đoạn tàn ác, vô nhân đạo nhất đối với những tù nhân yêu nước và cách mạng, song, chính nơi ngục tù gian khổ ấy lại là nơi mài sáng ý chí cách mạng, tinh thần anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ. Trong nhà tù thực dân hà khắc, thường xuyên bị tra tấn chết đi sống lại, nhưng các chiến sĩ cộng sản kiên trung luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi khổ ải, chết chóc, mưu trí đấu tranh làm thất bại các âm mưu đen tối của kẻ thù, với niềm tin son sắt vào thắng lợi của cách mạng.

Ngày nay, tại đây còn cây bàng cổ thụ đứng vững với thời gian, như nhân chứng lịch sử ghi lại tội ác của đế quốc xâm lược; còn những trại giam mang hình bóng của các chiến sĩ kiên trung, bất khuất. Nhiều chiến sĩ bồi hồi nhớ lại những gian nan, đau đớn đã nếm trải, nhất là ở khu ngục tối, mỗi trại giam, mỗi dãy cùm đều đã thấm máu các chiến sĩ.

Trưởng ban Ban liên lạc các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt, tù đày tại nhà lao Hỏa Lò Nguyễn Tiến Hà cho biết, năm 1992, các chiến sĩ Hỏa Lò thời kỳ 1930-1945 và 1946-1954 đã họp bàn hợp nhất hành một tổ chức, một Ban liên lạc. Năm 1992, số lượng hội viên có trên 400 người, đến nay, số lượng hội viên của Ban liên lạc chỉ còn 119 hội viên.

Về tuổi đời, 100% hội viên có tuổi đời từ 82 tuổi trở lên, người cao tuổi nhất là đồng chí Nguyễn Thị Mậu hiện đã 98 tuổi. Do hậu quả của những trận đòn tra tấn dã man của kẻ địch, sinh hoạt gian khổ trong ngục tù của đế quốc, do tuổi cao nên hầu hết ai cũng mang bệnh tật, trên 50% các chiến sĩ không đi lại được hoặc đi lại khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ xúc động được chứng kiến bầu không khí đầm ấm và ngập tràn tình cảm của những người chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội. Người tù Hỏa Lò năm xưa, có người đã hy sinh oanh liệt, có người đã mất vì tuổi cao, bệnh nặng, số các đồng chí còn lại hôm nay cũng đều đã đi tới tuổi xưa nay hiếm, nhưng các bác, các đồng chí vẫn cố gắng hội tụ, gặp gỡ để cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh, nhắc lại những kỷ niệm đáng tự hào về một thời mình đã sống, đã cống hiến và hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội vui mừng khi thấy các bác, các đồng chí, mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, tham gia hoạt động xã hội ở cơ sở; tiếp tục có những cống hiến, đóng góp hết mình vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và Thủ đô thân yêu.

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội luôn luôn tự hào, trân trọng những hy sinh, đóng góp của các bác, các đồng chí vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng Thủ đô, đất nước. Trong điều kiện Thủ đô và đất nước còn có những khó khăn nhất định, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn luôn bày tỏ những tình cảm trân trọng nhất, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các đồng chí chiến sĩ cách mạng đã trải qua lao tù của thực dân, đế quốc nói chung và các đồng chí bị địch bắt, tù đày tại nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội nói riêng, giúp các bác yên tâm hơn trong đời sống tuổi già.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội mong muốn, các chiến sĩ năm xưa, các cụ, các bác hôm nay sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, động viên và có những đóng góp tâm huyết cho Thủ đô; luôn nêu cao tấm gương sáng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng ngày càng phát triển văn minh-hiện đại.

Hòa An