• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Mỹ Đình chứng kiến ‘Long- Hổ’ tranh hùng

(Chinhphu.vn)- Trận chung kết lượt về AFF Cup trên sân Mỹ Đình tối nay (15/12) được báo giới coi là trận cầu đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á 2018 khi người hâm mộ được chứng kiến “Long-Hổ” tranh hùng.

15/12/2018 15:52

Đội tuyển Việt Nam (được truyền thông quốc tế tặng biệt danh Golden Dragon) và Đội tuyển Malaysia (với biệt danh “Những chú hổ Đông Nam Á’) sẽ tranh chiếc cúp vàng “trị giá” 200.000 USD trong một trận cầu đỉnh cao Đông Nam Á.

Lượt đi, Việt Nam có 2 bàn sân khách và đây được cho là lợi thế lớn trước trận cuối cùng trên sân nhà. Trước đó, ở vòng bảng, “Rồng Vàng” cũng đã vượt qua các “chú Hổ” với 2 bàn tại Mỹ Đình.

Đội vô địch sẽ giữ cúp và phần thưởng trị giá 200.000 USD. Đội Á quân nhận 75.000 USD. Ảnh: affsuzukicup.com

Mong muốn giành cúp vô địch lần thứ 2 đã được HLV hai đội nói rõ trong cuộc họp báo.

HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Tôi và các cầu thủ đều hiểu tính chất quan trọng của trận đấu này. Những ngày qua, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Tôi chỉ mong toàn bộ người hâm mộ Việt Nam cổ vũ cho Đội tuyển, tạo động lực cho họ. Mặc dù sự cổ vũ của cổ động viên có thể tạo áp lực cho cầu thủ nhưng tôi hy vọng các học trò của mình giữ được trạng thái bình tĩnh nhất cho trận đấu".

Ông Park nói thêm: "Trong 1 năm ở Việt Nam, tôi đã trải qua 3 giải đấu lớn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có được điều mong muốn là chức vô địch. Hy vọng lần này Việt Nam sẽ đoạt cúp. Đó là mong muốn lớn nhất của toàn đội".

Còn HLV đội khách, ông Tan Cheng Hoe thừa nhận: “Kết quả 2-2 trận lượt đi đồng nghĩa với việc Malaysia phải leo một ngọn núi rất cao. Nhưng một khi đặt chân tới đây rồi, tôi và các cầu thủ sẽ không chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh, chúng tôi sẽ dồn toàn sức cho trận đấu trên sân Mỹ Đình”.

Phần đế cúp khắc tên các đội giành chức vô địch. Nguồn: laodong.vn


Ở giải đấu này, Việt Nam giành chức vô địch lần đầu năm 2008. Hai năm sau, năm 2010, Đội tuyển Malaysia cũng lần đầu tiên đoạt cúp vàng.

Thanh Phương