Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
(Chinhphu.vn) - Từng là “thi thể thứ 21” trên trận địa Mường Ngà năm 1967, người pháo thủ Nguyễn Thùy đã không chết. Ông bước vào “cuộc đời thứ hai” – một trận chiến dai dẳng với những mảnh bom trong sọ não và một cuộc đời nhà giáo Đại học Bách Khoa đầy “tâm đức”. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, người pháo thủ năm xưa giờ đã ở tuổi 80, nhưng câu chuyện về ông vẫn vẹn nguyên giá trị của một bản hùng ca về lý tưởng, nghị lực và tình yêu cuộc sống.
(Chinhphu.vn) - Trần Thị Hợp Phố (sinh ngày 7/7/1921, mất ngày 6/5/2001), người phụ nữ mang trong mình biệt danh "cô giáo gù" nhưng sở hữu tinh thần kiên cường, vượt qua mọi thử thách của số phận. Cuộc đời bà là một bản hùng ca về ý chí, nghị lực phi thường, về sự phấn đấu không mệt mỏi, nơi trí tuệ, văn chương và tư tưởng cách mạng hòa quyện, là hiện thân của một thế hệ trí thức nỗ lực hết mình tạo dựng những giá trị tốt đẹp, đóng góp, cống hiến cho cho đất nước.