• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Trận đấu của các... thủ môn

(Chinhphu.vn) – Trong 2 trận vòng 1/8 World Cup 2018 giữa Nga - Tây Ban Nha và Đan Mạch - Croatia diễn ra đêm 1/7, thủ môn của 4 đội đều chơi xuất sắc nhưng chỉ có Nga và Croatia vào tứ kết nhờ “người gác đền” của mình chơi xuất thần hơn.

02/07/2018 09:36

Các cầu thủ Nga ăn mừng chiến tích lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. Ảnh: Sputnik

Ở trận đấu diễn ra lúc 21 giờ đêm 1/7 (giờ Việt Nam), Đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với chủ nhà Nga và “cầu thủ thứ 12” - hàng vạn cổ động viên Nga trong số hơn 8 vạn cổ động viên trên khán đài sân vận động Luznhiki ở thủ đô Moscow.

Do chưa thể đủ sức chơi đôi công với Tây Ban Nha nên đội chủ nhà lựa chọn lối chơi phản công và bố trí tới 5 hậu vệ. Chính lối chơi ấy khiến Tây Ban Nha dù kiểm soát bóng tới hơn 70% vẫn không giành được chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức và cả 2 hiệp phụ.

Tây Ban Nha ghi bàn trước vào phút 12 (hiệp 1). Từ quả đá phạt trực tiếp, cầu thủ Nga Ignasevich trong nỗ lực kèm Sergio Ramos của Tây Ban Nha ngay ở khu vực 5m50 đã vô tình phản lưới nhà.

Mãi gần hết hiệp 1, đội chủ nhà mới ghi bàn gỡ hòa. Bàn thắng đến với Đội tuyển Nga vào phút 42.

Từ pha phạt góc, cầu thủ Nga đưa bóng vào khu phạt bóng 16m50. Lúc này, Dzyuba của Nga nhảy lên đánh đầu, bóng chạm tay cầu thủ Tây Ban Nha và đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11 m. Chính Dzyuba đã ghi bàn thắng san hòa tỷ số.

Tỷ số 1-1 giữ nguyên đến hết hiệp 2. Sau đó 2 đội thi đấu hiệp phụ. Mặc dù vẫn kiểm soát bóng và thế trận nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha đã bất lực trước lối chơi phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả của các cầu thủ Nga.

Trong 2 hiệp phụ, không đội nào ghi thêm được bàn thắng và hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11 m.


Thủ môn Akinfeev của Nga chơi một trận xuất thần, góp công lớn đưa Đội tuyển Nga vào tứ kết. Nguồn ảnh: TASS

Ở loạt đấu cân não này, thủ môn Đội tuyển Nga đã cản phá được 2 cú sút của cầu thủ Tây Ban Nha, còn 4 cầu thủ Nga đều thực hiện thành công 4 quả penalty trong tiếng hò reo vang dậy của khán giả nhà. Chung cuộc, Nga thắng Tây Ban Nha 5-4 và giành quyền vào tứ kết.

Chiến thắng của Đội tuyển Nga chính là nhờ vào lối chơi phòng ngự chặt chẽ, hiệu quả cùng với sự xuất thần của thủ môn Akinfeev. Thủ môn Đội tuyển Nga đã cản phá thành công nhiều cú sút của các cầu thủ Tây Ban Nha, trong đó có cả cú sút sấm sét của tiền vệ lừng danh Iniesta. Sau đó, Akinfeev còn cản phá được 2 quả penalty trong loạt sút luân lưu.

Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Đội tuyển Nga sau 7 lần đụng độ Tây Ban Nha trong lịch sử đối đầu của hai đội (thua 4, hòa 2, thắng 1) và lần đầu tiên, Đội tuyển Nga lọt vào tứ kết 1 kỳ World Cup.


Thủ môn Kasper Schmeichel dù chơi xuất sắc nhưng cũng không giúp được Đan Mạch vào vòng sau. Ảnh: TASS

Ở cặp đấu diễn ra rạng sáng ngày 2/7 (giờ Việt Nam) giữa Đan Mạch và Croatia, khán giả cũng được chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của 2 thủ môn.

Điều thú vị là bàn thắng ở cặp đấu này đến rất sớm và chóng vánh. Ngay phút thứ nhất (hiệp 1), trong tình huống lộn xộn trước khung thành Croatia, các cầu thủ Đan Mạch đã mở tỷ số. Nhưng chỉ 3 phút sau, phút thứ 4, Croatia có bàn gỡ hòa.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1 và cả hiệp 2, không đội nào ghi được thêm bàn thắng và phải thi đấu hiệp phụ.

Bước ngoặt trận đấu tưởng như đã đến vào phút 113 khi chỉ còn 7 phút nữa là trận đấu kết thúc, Croatia được hưởng 1 quả phạt 11m. Tiếc thay, cầu thủ của Croatia không thắng được thủ môn Kasper Schmeichel, con trai của huyền thoại Manchester United Piter Schmeichel trên chấm phạt đền.

Với tỷ số hòa 1-1, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11 m. Lúc này, mọi sự đều trông chờ vào… thủ môn.

“Người gác đền” của Croatia Danijel Subasic xuất sắc cản phá được 3 quả penalty của các cầu thủ Đan Mạch. Nguồn ảnh: Reuters

Kết quả thật may rủi. Trong khi thủ môn Đan Mạch chỉ phá được 2 cú sút 11 m thì “người gác đền” của Croatia Danijel Subasic xuất sắc hơn khi cản phá được 3 cú sút 11 m của các cầu thủ Đan Mạch.

Thua trên chấm phạt đền, “Chú lính chì” Đan Mạch chia tay nước Nga còn Croatia vào tứ kết và gặp chính đội chủ nhà Nga.

World Cup 2018 càng vào sâu càng lắm bất ngờ. Đó là 2/4 trận vòng 16 đội đều phải phân định thắng thua sau loạt sút luân lưu. Đội tuyển Tây Ban Nha, một trong những ứng viên vô địch đã bị loại. Còn trước đó, cả 2 "ông lớn" là Argentina và Bồ Đào Nha cũng đã nói lời chia tay World Cup 2018.

Nhưng có lẽ bất ngờ nhất lại là cuộc chơi của các thủ môn. Chỉ trong 2 trận vòng 1/8, các thủ môn đã cản phá được tổng cộng 8 quả phạt đền (thủ môn Nga 2 quả; thủ môn Đan Mạch 3 quả, thủ môn Croatia 3 quả). Dường như chính họ là người quyết định số phận đội bóng của mình.

Thanh Phương