• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Trận giao hữu với 7 bàn thắng đẹp

(Chinhphu.vn) - Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Triều Tiên trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM) tối 6/10 có tới 7 bàn thắng và đều là những bàn thắng đẹp.

07/10/2016 11:21

Xuân Trường tỏa sáng

Đây là trận đấu thứ 5 của 2 đội kể từ năm 2008. Trong 4 trận đã đấu, ĐT Triều Tiên thắng 1 trận, 3 trận còn lại có tỷ số hòa.

Ở trận đấu tối qua, ĐT Việt Nam thắng chung cuộc 5-2 và đó không phải là chiến thắng may mắn mà là chiến thắng của sự tỉnh táo, của tài năng.

Khán giả đã được chứng kiến 7 bàn thắng đẹp của cả 2 đội.

Đội chủ nhà bắt đầu trận đấu còn hơi “e ngại” trước một dàn cầu thủ với quá nửa là những người giành chức Á quân tại Á vận hội Incheon 2014, trong đó, Pak Kwang-ryong là cầu thủ từng chơi ở UEFA Champions League (CLB Basel, Thụy Sỹ).

Đội khách mở tỷ số trước.

Phút 15 (hiệp 1), chỉ với 3 đường chuyền, các cầu thủ Triều Tiên đã đưa được bóng vào lưới ĐT Việt Nam trong sự cản phá bất thành của cả Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải. Bàn thắng do chính tiền đạo nổi tiếng Pak Kwang-ryong ghi được khi đón đường chọc khe của đồng đội.

Bàn gỡ hòa đến với đội chủ nhà vào phút 34.

Khi hàng phòng ngự của Triều Tiên bị mất bóng bên phần sân nhà, sau pha phối hợp của Văn Toàn- Công Vinh, cựu cầu thủ HAGL Tuấn Anh có bóng trong vòng 11 m. Dù có tới 5 cầu thủ đội bạn bao quanh, Tuấn Anh đã khéo léo xoay trở rồi tung một cú cứa lòng hiểm hóc và ghi bàn thắng.

Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Phút 51 (hiệp 2), tận dụng sai lầm của các cầu thủ Triều Tiên, Văn Toàn “nhanh như sóc” giành bóng từ chân cầu thủ đối phương rồi kiến tạo một đường căng ngang để Đội trưởng Công Vinh băng vào ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Sau đó chỉ ít phút, phút 53, trong pha phối hợp tấn công nhịp nhàng, Pak Kwang-ryong lần thứ 2 đánh bại Nguyên Mạnh, cân bằng tỷ số.

Đội Việt Nam lần thứ 2 dẫn trước.

Phút 63, với tài quan sát thế trận, Xuân Trường (cựu cầu thủ HAGL) đã tung đường chuyền “không chê vào đâu được” để Văn Thanh (HAGL) thoát xuống ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà.

Phút 85, Xuân Trường lập công. Bằng một cú cứa lòng đẹp mắt, cầu thủ của Incheon United FC, Hàn Quốc, đã hạ gục thủ môn Triều Tiên, nâng tỷ số lên 4-2.

Trận đấu kép lại vào phút bù giờ thứ 2 hiệp 2 (phút 90 2) bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 5-2 của đội chủ nhà.

Trong một pha phản công nhanh, từ đường chuyền của Văn Quyết, Thành Lương sút bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn đội bạn “bó tay”.

Về phía ĐT Việt Nam, điểm sáng trong trận đấu này là bộ đôi tiền vệ tài năng Tuấn Anh-Xuân Trường (mỗi cầu thủ, ngoài giữ nhịp lối chơi cho cả đội, họ đều ghi được 1 bàn).

Tuấn Anh (số 19) đã có một trận đấu thành công

Sau trận đấu, HLV ĐT Triều Tiên Jorn Andersen nói: “Đây là trận đấu tệ nhất của ĐT Triều Tiên kể từ khi tôi dẫn dắt đến giờ. ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công, nhưng chúng tôi phòng thủ không nhạy bén, dẫn đến mắc sai lầm”.

Còn HLV Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ: “Trước hết, tôi rất cảm ơn học trò đã cống hiến một trận đấu nhiều cảm xúc cho khán giả. Dù thắng Triều Tiên nhưng các cầu thủ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Phía trước là AFF Suzuki Cup 2016”.

Hôm nay (7/10), các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sang Indonesia thi đấu giao hữu với ĐT Indonesia vào ngày 9/10.

Thùy Linh