• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

U22 Việt Nam thắng trong tiếc nuối

(Chinhphu.vn) – Giành 3 điểm với 4 bàn thắng và không bị thủng lưới nhưng ĐT U22 Việt Nam có thể làm được nhiều hơn thế trong trận gặp ĐT U22 Timor Leste vào chiều tối 19/7.

20/07/2017 08:47

Quang Hải ghi dấu ấn đậm nét trong trận gặp Timor Leste

Trận đấu đầu tiên của cả 2 đội tại vòng loại U23 châu Á quả là “trận thủy chiến” khi SVĐ Thống Nhất TPHCM “ướt sũng” trong cơn mưa lớn.

Trời mưa khiến lối chơi của đội chủ nhà bị “phá sản” khi các cầu thủ không thể chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ trong khi lợi thế dường như nghiêng về đội khách do thể lực tốt.

Nhưng trời mưa cũng khiến các học trò của HLV Hữu Thắng gặp may khi vào phút thứ 5 (hiệp 1),  tiền đạo của Timor Leste đã có pha dứt điểm quyết đoán ở khu vực trong vòng cấm, thủ môn Tiến Dũng đã bó tay nhưng bóng dừng lại ở vũng nước trước vạch cầu môn ĐT U23 Việt Nam.

May mắn dường như “mỉm cười” với các cầu thủ Việt Nam sau tình huống trên nhưng cũng là lời cảnh tỉnh khiến U22 Việt Nam chơi tỉnh táo hơn mặc dù không hiệu quả.

Trong khi cả 2 đội đều chơi bế tắc thì bước ngoặt của trận đấu đến vào phút thứ 17: U22 Việt Nam ghi bàn mở tỉ số sau cú sút của Hà Đức Chinh, cầu thủ U20 đầu tiên lên tiếng ở “sân chơi lớn”.

Thời gian còn lại của hiệp 1 trời vẫn mưa không dứt và tỉ số trận đấu không thay đổi khi trọng tài thổi còi hết hiệp.

Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu khi thời tiết khá hơn vì mưa ngớt và những vũng nước trên sân cũng rút bớt. Đây chính là lúc ĐT U22 Việt Nam trở lại được với lối chơi của chính mình. Dù vẫn còn khó khăn song những pha phối hợp của các cầu thủ chủ nhà đã ăn ý hơn, bóng đi chính xác hơn…

Tuy nhiên, tính đột biến trong lối chơi của U22 Việt Nam chỉ thực sự bộc lộ khi HLV Hữu Thắng đưa Quang Hải, một cầu thủ U20 vừa chơi ở World Cup, vào sân thay Hồng Duy phút 66.

Chỉ khoảng 1 phút sau khi vào sân, thực hiện quả phạt góc, Quang Hải đưa bóng tới vị trí của Công Phượng và  cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai này đã tung cú sút quyết đoán, hiểm hóc ghi bàn thắng thứ 2 cho U22 Việt Nam vào phút 67.

Thế rồi 4 phút sau đó, Quang Hải lại ghi dấu giày của mình trong bàn thắng thứ 3 của đội nhà và bàn thứ 2 của Công Phượng. Ở tình huống này, Quang Hải chuyền bóng vào vòng cấm đối phương để Công Phượng bám theo khiến đội bạn phải mắc lỗi và rồi Công Phượng ghi bàn từ chấm 11 m nâng tỉ số lên 3-0.

Chưa hết, 10 phút sau, một cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Anh đã đền đáp sự quý mến của người hâm mộ bằng 1 bàn thắng đẹp mắt từ ngoài vòng 16 m 50.

Trận “thủy chiến” kết thúc với tỉ số 4-0 nghiêng về U22 Việt Nam.

Thắng trận nhưng U22 Việt Nam chỉ giành ngôi nhì bảng I vì trận đấu trước đó, ĐT U22 Hàn Quốc đã thắng U22 Macau (Trung Quốc) 10-0.

Chính vì vậy người hâm mộ trong nước vẫn thấy tiếc do chiến thắng 4 sao này “chưa thật đã” nếu U22 Việt Nam không về nhất bảng và phải so đo với 10 đội bóng nhì bảng khác khi kết thúc vòng loại.

Công Phượng ghi 2 bàn quan trọng cho ĐT U22 Việt Nam

Kết quả một số trận đấu khác khuôn khổ vòng loại U23 châu Á ngày 19/7:

Lào 3-1 Đài Loan; Australia 2-0 Brunei; Nhật Bản 8-0 Philippines; Indonesia 0-3 Malaysia; Triều Tiên 1-1 Hong Kong; Myanmar 2-0 Singapore; Campuchia 0-0 Trung Quốc; Thái Lan 1-1 Mông Cổ; Kyrgyzstan 1-2 Iran; Jordan 7-0 Bangladesh; Syria 2-0 Ấn Độ; UAE 0-2 Uzbekistan; Iraq 8-0 Afghanistan; Palestine 2-2 Tajikistan; Qatar 2-0 Turkmenistan; Lebanon 2-0 Nepal; Saudi Arabia 3-1 Bahrain.

Như vậy sau loạt trận đầu tiên, U22 Việt Nam chỉ đứng sau Hàn Quốc (10 bàn), Nhật Bản, Iraq (cùng 8 bàn) và Jordan (7 bàn).

Thùy Linh