• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

U23 Việt Nam tặng món quà ý nghĩa cho người hâm mộ đất Tổ

(Chinhphu.vn) - Trong trận đấu đầu tiên và rất đặc biệt trên đất Tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam đã có món quà ý nghĩa tặng người hâm mộ nơi đây.

08/06/2019 10:14
Việt Hưng lại có duyên ghi bàn cho U23 Việt Nam. Ảnh: Báo Thanh niên

Tối 7/6 trên SVĐ Việt Trì, Đội tuyển U23 Việt Nam và  Đội tuyển U23 Myanmar so tài trong trận đấu giao hữu quốc tế, một dịp gặp gỡ hiếm hoi của 2 đội bóng rất có thể sẽ là đối thủ của nhau tại SEA Games 30 trong năm nay.

Đây cũng là trận đấu cấp độ đội tuyển quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Thọ. Vì thế, không có gì là lạ khi vài ngày trước trận đấu, hàng nghìn người đã đến mua vé trực tiếp và khi trận đấu diễn ra, đã có hơn 16.000 người vào sân thưởng thức màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam “bằng xương, bằng thịt”.

Đáp lại tình cảm nơi người hâm mộ, Đội tuyển U23 Việt Nam “phiên bản 2019” đã có món quà ý nghĩa gửi tặng người hâm mộ đất Tổ Hùng Vương nói riêng, người hâm mộ cả nước nói chung bằng chiến thắng 2-0.

Trước khi nói về một số diễn biến cơ bản của trận giao hữu, xin đề cập tới những chi tiết đặc biệt thú vị của trận đấu này.

Ngoài việc là trận đấu giao hữu quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Phú Thọ, đây cũng là trận ra mắt “Đội tuyển U23 Việt Nam phiên bản 2019”  khi lần đầu tiên thủ môn Bùi Tiến Dũng chính thức giữ trọng trách đội trưởng.

Trận đấu này cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của HLV tạm quyền người Hàn Quốc, ông Kim Han-yoon, người vừa “chân ướt chân ráo” đến Việt Nam nhận trọng trách “giảm tải” cho HLV trưởng Park Hang-seo từ ngày 3/5 vừa rồi. Chiến thắng trước U23 Myanmar cũng là "quả ngọt" đầu tiên của ông Kim Han-yoon kể từ ngày cầm quân vì trước đó, trong trận đấu với CLB Viettel (ngày 4/6), các học trò của ông chỉ giành được trận hòa.

Một thú vị khác do là trận giao hữu, các đội có thể thay nhiều cầu thủ nhưng trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar có lẽ được ghi vào “kỷ lục” khi mỗi đội được quyền thay những 10 người. Tận dụng cơ hội này, ông Kim Han-yoon đã thay đủ 10 cầu thủ còn phía Myanmar cũng thay người 8 lần.

Cũng nhờ được thay 10 cầu thủ, nên nhiều người lần đầu tiên được ra sân thi đấu trong sắc áo đội tuyển trẻ quốc gia, như: A Mít (người Ba Na, tỉnh Kon Tum, thi đấu cho SHB Đà Nẵng), Đức Chiến, Trọng Hùng, Viết Triều, Martin Lò (sinh ở Australia, bố mẹ là người Việt Nam, thi đấu cho CLB Phố Hiến, Hưng Yên)… Điều này cũng khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng “hưởng lợi” nhiều nhất khi anh là cầu thủ duy nhất không bị thay thế trong suốt trận đấu và cũng là một dịp rất hiếm hoi, anh em Dũng-Dụng sát cánh bên nhau trong đội tuyển.

Thời tiết cũng là nét thú vị trong trận cầu tối qua. Trước trận đấu, tại Việt Trì, trời đổ mưa rào. Đến giờ khai cuộc, mưa tạnh, trời mát mẻ. Nhưng đến phút 36 (hiệp 1), trời có mưa lớn. Hết hiệp 1, trời vẫn mưa to kèm sấm sét và tưởng chừng trận đấu có thể bị hoãn thế rồi sau 30 phút tạm nghỉ, trời hết mưa và trận đấu lại bắt đầu…

Trở lại với trận giao hữu, diễn biến đáng chú  ý nhất là 2 bàn thắng của Đội tuyển U23 Việt Nam.

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U23 Việt Nam tổ chức tấn công ngay và liên tục vây hãm khung thành Myanmar. Phút 13, từ quả phạt góc, cầu thủ Triệu Việt Hưng đã tung cú sút bằng chân trái ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Tiến Linh (áo đỏ) dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng thứ 2 cũng đến với U23 Việt Nam vào phút 75 từ pha phối hợp rất ăn ý, đẹp mắt: Trọng Đại câu bóng sang cánh trái cho Thanh Thịnh, Thanh Thịnh vượt qua hậu vệ Myanmar và tạt bóng cho Tiến Linh ghi bàn.

Điểm nổi bật về cách chơi của U23 Việt Nam là ban bật ngắn với tốc độ nhanh còn các cầu thủ Myanmar rõ ràng là yếu hơn nhưng họ là đội bóng có tinh thần thi đấu quyết tâm rất cao và có thể lực tốt.

Một điểm đáng chú ý khác là dù thi đấu giao hữu nhưng trận đấu diễn ra khá gay cấn đến nỗi trọng tài người Thái Lan phải rút 5 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ phạt cầu thủ 2 đội (Việt Nam 1 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ; Myanmar 4 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ).

Sau trận đấu, Trợ lý Nguyễn Văn Đàn của U23 Việt Nam thay mặt toàn đội cảm ơn người hâm mộ đã đội mưa cổ vũ. Ông Vũ Văn Đàn cho biết các cầu thủ U23 Việt Nam chơi khá tốt. Tuy vậy, để có tên trong danh sách dự SEA Games 30, các cầu thủ phải duy trì được phong độ tốt.

Thanh Phương