• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

World Cup 2018: Argentina bị loại ngay vòng bảng?

(Chinhphu.vn) - Rất có thể điều này thành sự thật sau lượt trận thứ 2 vòng bảng bảng B diễn ra rạng sáng 22/6 (giờ Hà Nội) khi đội bóng của Messi thua 3 bàn trắng mà vòng bảng chỉ còn 1 trận.

22/06/2018 09:40
Messi buồn bã sau trận Argentina đại bại. Ảnh: VietnamNet

Nỗi buồn của Messi

Trận thua 0-3 trước Croatia của Đội tuyển Argentina-đương kim Á quân thế giới- thật sự gây ngỡ ngàng cho tất cả người hâm mộ. Người xem không thể tưởng tượng được một đội bóng lừng danh từ quê hương của danh thủ Maradona lại bị Croatia khuất phục một cách dễ dàng đến thế.

Trong hiệp một, cả hai đội đều đã có những pha hãm thành từ những pha đột phá (phú thứ 5, phút 13, phút 21) nhưng các thủ môn cản phá được. Tỷ số trận đấu là 0-0 khi hiệp 1 kết thúc.

Nhưng sang hiệp 2, Croatia với hàng tiền vệ “cực khủng” cùng lối chơi phản công vô cùng hiệu quả đã khiến Messi và đồng đội “ôm hận”.

Phút 53, thủ môn Argentina mắc một sai lầm “không tưởng ”khi chuyền bóng cho đồng đội ngay trong khu cấm địa. Do đường chuyền không dứt khoát nên một cầu thủ của Croatia đứng ngay bên cạnh đã tung chân móc bóng trở lại và mở tỷ số cho đội Croatia.

Bàn thua khiến Argentina choáng váng và sau đó, dù nỗ lực hết sức nhưng đội bóng Nam Mỹ không thể nào xoay chuyển được tình thế.

“Cơn ác mộng” với Argentina vẫn chưa dừng lại. Phút 80, từ bên ngoài vòng cấm địa, Modric của Croatia tung ra cú sút rất căng và hiểm hóc, hạ gục thủ môn Caballero. Rồi đến phút bù giờ 90 1, trong một pha phản công mau lẹ, Rakitic đưa bóng vào khung thành Argentina ghi bàn thắng thứ 3 cho Croatia.

Như vậy sau 2 lượt trận, ở bảng D, Croatia với 2 trận thắng (thắng Nigeria và Argentina) đã giành quyền vào vòng 16 đội. Trong khi đó, Argentina hòa 1, thua 1 tạm xếp thứ 3. Hai đội cùng bảng là Iceland (hòa 1 trận) và Nigeria (thua 1 trận) mới đấu 1 trận và sẽ gặp nhau đêm nay (22/6) trong trận thứ 2.

Dù chưa đấu trận cuối, nhưng rất có thể Argentina sẽ bị loại ngay từ vòng bảng do hiệu số phụ chủ chốt (bàn thắng/thua) rất cao (-3). Nếu thành sự thật thì đây là kỳ World Cup cuối cùng, cũng là kỳ World Cup đáng quên nhất của Messi.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đội tuyển Argentina Jorge Sampaoli nói rằng “thật khó diễn tả nỗi đau này”. Ông  Jorge Sampaoli  mong mọi người tha thứ, nhất là những người dân Argentina đã lặn lội sang tận Nga để xem đội tuyển thi đấu.

Mbappe (số 10) ghi bàn thắng duy nhất cho Đội tuyển Pháp trong trận gặp Peru tối 21/6. Ảnh: VTV.vn

Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn, Pháp vào vòng sau

Tối 21/6 (giờ Việt Nam), các đội bảng C ra quân trận thứ 2, trong đó Đan Mạch gặp Australia, Pháp gặp Peru.

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h (giờ Việt Nam) giữa Đan Mạch và Australia, dù bị dẫn bàn sớm từ phút thứ 7 (hiệp 1) nhưng các cầu thủ Australia không chịu “đầu hàng”.

Bàn thắng của Australia cũng phải nhờ đến công nghệ VAR.

Phút 36, từ cú sút phạt góc của Australia, bóng chạm tay một cầu thủ Đan Mạch. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt ngay mà ông phải nhờ “trọng tài điện tử" xác định lại. Kết quả đúng như khiếu nại của đội Australia.

Phút 38, từ chấm 11 m, Jedinak của Austrlia đã sút thủng lưới thủ môn Kasper Peter Schmeichel (con trai của thủ môn Đan Mạch/Manchester United).

Dù chỉ được 1 điểm sau 2 trận, Australia vẫn còn cơ hội ở lượt trận cuối nếu thắng đậm Peru.

Trong trận đấu muộn hơn sau đó (22h giờ Việt Nam), các cầu thủ Pháp gặp đội bóng Peru.

Khoảng 10 phút đầu hiệp 1, Pháp bị Peru lấn lướt. Mặc dù vậy, các cầu thủ Nam Mỹ cũng không ghi được bàn thắng.

Phút 34, trong một tình huống tấn công, Đội tuyển Pháp đã ghi được bàn thắng quý giá.

Người lập công là Mbappe, cầu thủ trẻ nhất của Pháp, mới 19 tuổi 183 ngày. Với bàn thắng này, Mbappe đã phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất của Pháp ghi bàn thắng trong một kỳ World Cup. Trước đó, Trezegue là người giữ danh hiệu này khi anh ghi bàn thắng cho Đội tuyển Pháp ở France 1998. Lúc đó, Trezegue mới 20 tuổi.

Tỷ số 1-0 giữ nguyên đến hết trận đấu.

Thắng 2 trận, Pháp là đội đầu tiên của bảng C đủ điều kiện đi tiếp. Suất còn lại là “cuộc vật lộn” của 3 đội Australia (1 điểm), Đan Mạch (4 điểm), Peru (0 điểm) trong lượt trận cuối vòng bảng.

Như vậy tính đến thời điểm này, sau 8 ngày thi đấu (từ 14-21/6), các đội Nga, Uruguay (bảng A), Pháp (bảng C), Croatia (bảng D) đã giành suất vào vòng 16 đội.

Thanh Phương