• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Các học trò muốn có quà tặng Thầy Park Hang-seo

(Chinhphu.vn) - Trận Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Myanmar diễn ra đúng ngày 20/11-Ngày Nhà giáo Việt Nam. Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam muốn có quà tặng thầy giáo của mình, ông Park Hang-seo.

20/11/2018 12:11

HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam-ông Park Hang-seo

Tối nay (20/11), các học trò của ông Park Hang-seo bước và lượt trận thứ 3 AFF Cup 2018, gặp chủ nhà Myanmar.

Đây là chuyến làm khách thứ 2 ở giải đấu này nhưng gặp Myanmar trên sân Thuwunna không giống cuộc đấu tại Vientiane hôm 8/11.

Ở trận làm khách tại Lào, trên SVĐ quốc gia Lào hôm ấy, cổ động viên Việt Nam chiếm số đông nên các cầu thủ Việt Nam như được thi đấu... trên sân nhà. Còn ở Thuwunna hôm nay, tình hình có thể sẽ khác nhiều.

Theo thông tin về vé bán cho cổ động viên Việt Nam, thấy Liên đoàn Bóng đá Myanmar chỉ dành cho Việt Nam 2.400 vé. Vì vậy, nguồn cổ vũ các cầu thủ đành trông chờ vào lượng người Việt làm ăn, công tác ở nước bạn. Như vậy rõ ràng, người hâm mộ Việt Nam “lép vế” trước các cổ động viên chủ nhà. Điều này có thể ít nhiều tạo áp lực tâm lý với các cầu thủ mặc dù họ đã từng “chinh chiến” ở đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Myanmar dù có thể bị đánh giá yếu hơn Việt Nam nhưng điều mà ông Park Hang-seo đặc biệt lưu ý các học trò là đội chủ nhà thường chơi quật khởi ở hiệp 2. Bằng chứng là dù bị cả Campuchia và Lào dẫn trước nhưng các cầu thủ Myanmar đã “bứt tốc” để lật ngược tình thế khi ghi tổng cộng 7 bàn thẳng ở hiệp 2.

Tại họp báo trước trận đấu với Myanmar, ông Park Hang-seo thừa nhận: “Đây là trận đấu khó khăn trên sân khách với chúng tôi. Hàng công Myanmar thi đấu rất tốt và đã ghi được 7 bàn thắng. Bên cạnh đó, Myanmar duy trì được sự tập trung cao độ, đặc biệt trong 10 phút cuối trận", theo VFF. Mặc dù vậy, Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ lấy được 3 điểm.

Về phía mình, HLV Antoine Hey của Myanmar nói chắc như đinh đóng cột: “Kế hoạch của chúng tôi là giành chiến thắng ở các trận sân nhà. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều cổ động viên và không có cầu thủ nào bị chấn thương. Chúng tôi đã có kế hoạch cho trận đấu với Việt Nam, hy vọng rằng mọi thứ đều tốt".

Trang web affcupsuzuki.com trích lời “lão tướng” Anh Đức, tiền đạo của Đội tuyển Việt Nam: “Mặc dù chơi dưới sức ép của cổ động viên chủ nhà nhưng chúng tôi không ngại Đội tuyển Mynamar”.

Giành chiến thắng ở trận đấu này chính là món quà ý nghĩa mà các học trò ông Park Hang-seo tặng thầy giáo của mình - ông Park Hang-seo-nhân Ngày 20/11

Thanh Phương