• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Dấu mốc gạt đi… ‘nỗi sợ’!

(Chinhphu.vn) - “Bóng đá Việt Nam từ nay sẽ không còn phải… sợ Thái Lan”!

27/03/2019 09:42

HLV Park Hang-seo

Đó là điều ông Park Hang-seo thổ lộ với báo giới sau trận thắng U23 Thái Lan với tỉ số 4-0 ở trận cuối vòng loại U23 châu Á bảng K trên sân Mỹ Đình vào tối 26/3.

Trận đấu với "kình địch" U23 Thái Lan khi chưa khai cuộc đã khiến nhiều người lo lắng về “số phận bấp bênh” của các học trò ông Park Hang-seo ở vòng loại lần này.

Mới chỉ có 3 điểm, hiệu số 1 (do kết quả trận đấu với Brunei không được tính), xếp thứ 9/11 đội thứ 2 cạnh tranh 4 suất vé vớt vào vòng chung kết, tình thế của U23 Việt Nam như “chỉ mành treo chuông”.

Nhưng khi vào trận, không rõ ông Park Hang-seo đã bằng cách nào mà làm được một điều kỳ diệu khiến các học trò của mình chơi một trận cầu thăng hoa đến vậy.

Điều đáng chú ý nhất là các cầu thủ Việt Nam đã khắc chế được lối chơi tấn công mạch lạc, chắc chắn của Thái Lan để giành thế trận chủ động và không phải đua sức với đối thủ.

Bốn bàn thắng đều là sự phối hợp hoàn hảo với sự góp công của các “cựu binh” Văn Hậu, Đức Chinh, Thành Chung cùng các cầu thủ trẻ tài năng Hoàng Đức, Thanh Sơn, Thanh Thịnh…

Ở bàn thắng thứ 2 của U23 Việt Nam, Quang Hải (áo đỏ, hàng đầu bên trái) chuyền bóng qua mặt 3 hậu vệ Thái Lan. Ở phía cánh phải, Hoàng Đức đã chờ sẵn rồi tung cú sút thủng lưới Thái Lan.

Ở trận đấu này, đội trưởng Quang Hải chói sáng khi in đậm dấu ấn cá nhân tài năng ở bàn thắng thứ 2 và bàn thắng thứ 4. Quang Hải cũng chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình nếu thủ môn Thái Lan không cản phá thành công pha vẩy bóng của anh.

Hà Đức Chinh cũng đã chơi một trận hết sức thành công khi ghi được 1 bàn thắng cùng với vài pha bóng khiến đội khách lúng túng.

Đình Trọng đã chơi một trận đĩnh đạc đúng như lúc anh không bị chấn thương với khả năng ngăn chặn đối phương từ xa…

HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama trước trận còn tự tin sẽ “hóa giải” được U23 Việt Nam nhưng khi các học trò thua đậm, ông Gama dường như “còn không tin nổi vào mắt mình”. “U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất tốt. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các bạn. Tôi cũng bất ngờ với tỷ số này và tôi nghĩ ông Park Hang Seo cũng thế”, truyền thông dẫn lời ông Gama trong họp báo.

Kết quả trận đấu cũng khiến chính HLV Park Hang-seo… bất ngờ.

Ông Park nói: “Cuộc đời làm HLV không thể biết tỉ số như thế nào trong mỗi trận đấu, bởi có thắng, có thua. Hôm nay tôi không nghĩ lại thắng đậm theo kiểu đại thắng như thế này trước U23 Thái Lan”.

Vị HLV người Hàn Quốc chính thức khẳng định “bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan”.

Ông cho biết: “Từ khi làm HLV trưởng, tôi chưa dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia thi đấu với Thái Lan, nhưng đội U23 Việt Nam đã thắng 2 lần. Từ nay trở đi chúng ta không phải sợ Thái Lan nữa”.

Điều này có lý do của nó bởi sau trận thắng Đội tuyển Thái Lan ở bán kết Tiger Cup 1998, bóng đá Việt Nam luôn lép vế trước Thái Lan ở nhiều cấp độ và nhiều trận đấu, các cầu thủ Việt Nam chịu thua đối thủ này ngay trên sân Mỹ Đình.

Ở cuộc đối đầu gần nhất tại SEA Games 29 tại Malaysia, các cầu thủ Việt Nam khi đó quy tụ nhiều tài năng (Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh…) đã thua Thái Lan 0-3 và bị loại ngay từ vòng bảng. Vì thế trận thắng U23 Thái Lan lần này đã cho thấy các cầu thủ Việt Nam dần vươn tới tầm cao mới trên đấu trường quốc tế.

Trở lại với việc “không sợ Thái Lan”, trong hơn 1 năm qua, dưới thời ông Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đều vượt qua Thái Lan ở nhiều cấp độ.

Tại giải U23 châu Á 2018, Thái Lan không vượt qua vòng bảng còn U23 Việt Nam giành ngôi Á quân. Ở ASIAD 2018, Đội Olympic Thái Lan cũng dừng chân vòng bảng trong khi đó Việt Nam vào vòng tứ kết. Tại AFF Cup 2018, Đội tuyển Thái Lan dừng bước ở bán kết còn Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Tại Asian Cup 2019, Thái Lan bị loại ở vòng 1/8 còn Đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết.

Nói như vậy để thấy trận thắng trực tiếp đối thủ nhiều duyên nợ của các cầu thủ Việt Nam lần này là thêm dấu ấn mới của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thanh Phương