• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

ĐT Việt Nam vào chung kết AYA Bank Cup tại Myanmar

(Chinhphu.vn) – Dự AYA Bank Cup 2016 tại Myanmar, ĐT Việt Nam đã vượt qua ĐT Hongkong (TQ) sau loạt sút luân lưu 11 m và giành quyền vào chơi trận chung kết.

03/06/2016 19:26


Pha ghi bàn của Công Vinh. Ảnh cắt từ video TTVH

AYA Bank Cup 2016 do LĐBĐ Myanmar tổ chức quy tụ 4 đội bóng, gồm đội chủ nhà, ĐT Việt Nam, ĐT Hongkong và ĐT Singapore. Vòng bảng gồm 2 trận đấu: Việt Nam gặp Hongkong; Myanmar gặp Singapore. Hai đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết (giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD); hai đội còn lại sẽ tranh giải Ba.

Đây cũng là giải đấu quốc tế bổ ích cho ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2016.

Sang Myanmar chiều 1/6, nghỉ ngơi và luyện tập làm quen sân bãi, chiều nay (3/6), các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thi đấu trận then chốt, gặp ĐT Hongkong.

Với đội hình thiên về tấn công (gồm các cầu thủ: Nguyên Mạnh, Ngọc Thịnh, Thanh Trung, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đình Đồng, Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh), các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng nắm giữ thế trận và dồn ép đối thủ. Nhưng cũng phải đến phút 22, ĐT Việt Nam mới có pha bóng gây nguy hiểm cho đối phương từ cú dứt điểm của cựu cầu thủ HAGL, Tuấn Anh.

Mặc dù vậy, trong hiệp 1, không đội nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2, trong khi ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thì các cầu thủ Hongkong bất ngờ ghi bàn mở tỷ số vào phút 48 nhờ pha lập công của đội trưởng Jamies McKee.

Bị dẫn trước nhưng ĐT Việt Nam vẫn giữ lối chơi bóng ngắn để kiểm soát trận đấu. Phút 58, từ tình huống lên bóng bên cánh phải, Văn Quyết căng ngang để Thành Lương băng vào dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí của đội trưởng Công Vinh. Không bỏ lỡ cơ hội, cầu thủ của B.Bình Dương nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới ĐT Hongkong, san bằng tỷ số.

Sau đó chỉ 3 phút, Công Vinh tiếp tục tỏa sáng bằng cú ghi bàn thắng thứ 2 từ cú tạt bóng chính xác của Văn Toàn (cầu thủ vào sân thay người).

Tuy nhiên, do phòng ngự của ĐT Việt Nam lúng túng nên đội trưởng Jaimes McKee của Hongkong đã ghi bàn san hòa tỷ số vào phút 77 của trận đấu.

Hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức bằng 2 cú đúp của đội trưởng 2 đội, Công Vinh và Jaimes McKee, các cầu thủ Việt Nam và Hongkong phải phân định thắng thua trên chấm 11m.

Ở loạt sút luân lưu cân não, ĐT Việt Nam giành quyền vào chung kết với chiến thắng 4-3.

Trong trận chung kết diễn ra vào 18 giờ 30 ngày 6/6, ĐT Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Myanmar-Singapore.

* Cũng trong chiều nay, ở một giải đấu khác, Nation Cup của Malaysia, ĐT U21 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã gặp ĐT U21 Thái Lan.

Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã thua ĐT U21 Thái Lan 0-2.

Nation Cup cũng có 4 đội tuyển U21 tham dự, gồm: Malaysia (chủ nhà), Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Các đội tham dự giải được chia làm 2 cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 2 đội thắng giành vé vào chơi trận chung kết, hai đội thua xuống thi đấu tranh hạng 3.

Theo kết quả bốc thăm chia cặp thi đấu, ĐT U21 Việt Nam gặp U21 Thái Lan. Cặp đấu còn lại là cuộc so tài giữa U21 Malaysia và U21 Singapore. Trận tranh hạng Ba và chung kết được tổ chức vào ngày 5/6.

Thua U21 Thái Lan, các học học của HLV Hoàng Anh Tuấn đành chờ trận tranh giải Ba.

Thùy Linh