• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Người nhanh hơn đã thắng trong cuộc ‘đua tốc độ’

(Chinhphu.vn)-Bàn thắng và một bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Đội tuyển Nhật Bản ghi vào lưới Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy “ai nhanh hơn sẽ có cơ hội”.

12/11/2021 09:05
Pha bóng dẫn tới bàn thắng của Đội tuyển Nhật Bản (áo xanh) phút 17, hiệp 1. Ảnh cắt từ video

Tối 11/11, sau gần 2 năm “giãn cách”, 12.000 khán giả đã được vào sân Mỹ Đình chứng kiến trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Nhật Bản, trận đấu thứ 5 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây là trận đấu mà cả 2 đội đều chịu áp lực, trong đó, đội chủ nhà sau 4 trận chưa có điểm nào còn đội khách buộc phải thắng nếu không muốn bị “giậm chân tại chỗ” trên bảng xếp hạng.

Dù phải thi đấu với đội hơn mình 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Việt Nam hạng 98/Nhật Bản hạng 28), nhưng các cầu thủ Việt Nam vào cuộc tự tin. Chính sự tự tin ấy đã khiến đội khách, dù kiểm soát bóng nhiều hơn (67%), gặp đôi chút khó khăn trong việc ghi bàn thắng.

Tuy nhiên, đẳng cấp của “các chiến binh Samurai Xanh” đã thể hiện rõ trong một pha “đua tốc độ”.

Sau khi cản phá pha tấn công của Đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Nhật Bản phát động tấn công từ phía sân nhà.

Phút 17, nhận bóng từ đồng đội, từ cánh trái, tiền đạo Takumi Minamino, người đang chơi cho CLB Liverpool tăng tốc, vượt qua sự truy cản của Duy Mạnh rồi chuyền ngang cho Junya Ito bên cánh phải. Cú sút cận thành của Junya Ito khiến Tấn Trường không thể cản phá. Nhật Bản vượt lên dẫn trước.

Chưa hết, vào phút 40, cũng từ một đường chuyền lên cánh trái, cầu thủ vừa ghi bàn, Junya Ito nhận bóng rồi loại bỏ Văn Thanh và tung cút sút trái phá vào lưới thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng này do một cầu thủ Nhật Bản bên cánh phải đã việt vị.

 Sang hiệp 2, dù cả 2 đội đều nỗ lực song không đội nào ghi được bàn thắng.

Cú sút bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Xuân Trường phút 89 (người mặc áo đỏ sát vạch 16m50). Ảnh cắt từ video
Ở trận đấu này, điểm sáng nhất của Đội tuyển Việt Nam là hàng phòng ngự chơi chắc chắn và cản phá thành công 5 pha bóng nguy hiểm. Các cầu thủ Việt Nam (Tuấn Anh, Hoàng Đức, Tiến Linh, Xuân Trường) cũng có những tình huống sút cầu môn đội khách, nhưng đáng tiếc là những cú sút chưa đủ lực, chưa hiểm hóc.

Ở phút 89, nếu Xuân Trường bình tĩnh hơn, chỉn chu hơn thì rất có thể bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Trong tình huống này, khi cầu thủ 2 đội dồn hết về khu phạt bóng trước cầu môn Nhật Bản, nhận đường chuyền từ Thành Chung và đã có khoảng trống nhưng Xuân Trường lại sút bóng vọt cầu môn.

Chung cuộc, Đội tuyển Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: “Năng lực cá nhân giữa Nhật Bản và Việt Nam có khoảng cách. Các cầu thủ Việt Nam cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Suốt cuộc đời làm bóng đá, giờ tôi mới hiểu kiếm 1 điểm khó đến thế nào”, theo VFF. Ông Park cũng cho rằng “nếu lần đầu tham gia giải đấu mà chúng ta đặt ra tham vọng, thì đó là quá sức. Còn hiện tại, đây vẫn là quá trình để chúng ta tích luỹ hơn cho bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực cầu thủ”.

Còn HLV Đội tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu đánh giá Đội tuyển Việt Nam có hàng phòng ngự khá tốt và ở trận đấu này, ông còn thấy khả năng tấn công của các cầu thủ Việt Nam cũng đã tốt hơn.

Thông số trận đấu.

Cũng trong ngày 11/11, hai trận đấu khác ở bảng B đều có kết quả hòa: Australia hòa Saudi Arabia 0-0; Trung Quốc hòa Oman 1-1.

Như vậy sau lượt trận ngày 11/11, Đội tuyển Nhật Bản đã có 9 điểm, tạm xếp thứ 3 sau Saudi Arabia(13 điểm) và Australia (10 điểm). Oman xếp thứ 4 (7 điểm), Trung Quốc xếp thứ 5 với 4 điểm)

Ngày 16/11 tới cũng trên sân Mỹ Đình, các học trò ông Park Hang-seo sẽ gặp đội Saudi Arabia.

Thanh Phương