• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Những 'người hùng thầm lặng’ trong khu cách ly

(Chinhphu.vn) - Chào tạm biệt các F1 trở về với gia đình sau 21 ngày cách ly, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung lại cần mẫn chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho những người còn lại, và chuẩn bị sẵn sàng nơi ăn chốn ở cho những người chuẩn bị tới.

03/06/2021 14:02
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung Ký túc xá phía Tây Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang
Hôm nào cũng vậy, vào 6h, Trung úy Cao Duy Khánh (Đồn Biên phòng Hải Vân, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lại bắt tay vào dọn dẹp, thay túi đựng rác ngoài hành lang, sau đó gõ cửa từng phòng giao đồ ăn sáng cho những người đang cách ly tập trung tại Ký túc xá phía Tây Đà Nẵng.

Cùng các đồng đội thuộc Đồn Biên phòng Hải Vân trực tiếp phục vụ các F1 tại khu cách ly tập trung, với các nhiệm vụ như dọn dẹp, giao nhận đồ ăn, nhu yếu phẩm, kiểm soát an ninh trật tự trong khu vực… Trung úy Khánh tâm sự: “Mình làm nhiệm vụ ở đây được gần 1 tháng. Khi đơn vị có lệnh thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, mình cùng 3 đồng chí nữa xung phong nhận nhiệm vụ. Sau đó, do số lượng F1 ngày càng tăng, đơn vị tiếp tục tăng cường thêm 7 đồng chí”.

Trước khi vào Đà Nẵng nhận nhiệm vụ, Trung úy Khánh  tham gia trực chốt tại biên giới Lào Cai. “Từ ngày vào Đà Nẵng đến nay đã gần một năm, mình chưa thể về thăm bố mẹ, gia đình. Vẫn biết gia đình nhớ mong, lo lắng, nhưng chắc bố mẹ sẽ hiểu. Vì nhiệm vụ ‘chống dịch như chống giặc’, vì bình yên của Tổ quốc này, mình và các đồng đội sẽ khắc phục mọi khó khăn, vơi đi nỗi nhớ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trung úy Khánh trải lòng.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của người trung úy quê Lào Cai này khi làm nhiệm vụ tại khu cách ly, đó là làm công tác hậu cần cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: “Trong đợt bầu cử, anh em có thêm một nhiệm vụ đặc biệt nữa, đó là trở thành những tuyên truyền viên cho ngày hội lớn. Chúng tôi in và phát tiểu sử của ứng cử viên, thông tin về cách bầu cử trong khu cách ly… để bà con hiểu và tham gia bỏ phiếu”.


Lực lượng biên phòng Hải Vân vận động nhân dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: VGP/Minh Trang

Trung tá Khuất Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Vân cho biết, tính đến nay, khu cách ly Ký túc xá phía Tây đã tiếp nhận 490 trường hợp F1, đều thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, trong đó có gần 40 F1 chuyển sang F0: “Tuy trực tiếp đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng các chiến sĩ trẻ không ngại khó khăn, sẵn sàng xung phong nhận nhiệm vụ tăng cường ở các tuyến chốt phòng dịch. Vừa qua, đã có 7 đồng chí tăng cường vào Bộ đội Biên phòng Kiên Giang để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới giáp Campuchia”.

Ngoài trực tiếp phục vụ tại khu cách ly, Đồn Biên phòng Hải Vân còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, như triển khai 2 tổ tuần tra dọc theo tuyến ven biển giáp với tỉnh Thừa Thiên-Huế; phối hợp với địa phương thực hiện mô hình “Tiếng loa biên phòng” để nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch, không tụ tập, không tắm biển; phối hợp với các cấp ủy, chính quyền phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” tại khu vực biên giới biển.

“Dù công việc gấp 3-4 lần, đối diện với khó khăn gian khổ, nhưng cán bộ, chiến sĩ biên phòng chúng tôi luôn động viên nhau, xác định tinh thần trực chiến lâu dài, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển và phòng chống dịch COVID-19”, Trung tá Khuất Duy Lượng cho biết thêm.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe của người cách ly. Ảnh: VGP/Minh Trang

‘Thật sự rất khâm phục và cảm kích tấm lòng của tất cả các anh, chị’

Với nhiều người thuộc diện F1, ngày chào tạm biệt khu cách ly để trở về với gia đình trở thành ngày đặc biệt, niềm vui đan xen bịn rịn và lưu luyến. Những bức thư của các F1 bày tỏ lòng biết ơn về sự vất vả, hy sinh thầm lặng của nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ quân đội chính là món quà tuyệt vời nhất dành tặng những con người đang không quản ngại gian khổ, ngày đêm làm nhiệm vụ chống dịch.

Trong bức thư của mình, bạn Đ.H.N. chia sẻ về những ngày đầu đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây Đà Nẵng: “Em còn nhớ ngày biết tin mình là F1 phải đi cách ly tập trung. Em thật sự lo lắng cho sức khỏe, cũng như những ngày tiếp theo của mình. Nhưng khi đặt chân lên tới khu cách ly, em thấy nhẹ lòng và may mắn. Khu cách ly sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, được khử khuẩn hàng ngày. Đặc biệt, tất cả đồ dùng cá nhân đều được anh, chị cấp phát và chuẩn bị chu đáo, không thiếu thứ gì”.

“Giữa thời tiết nóng bức của mùa này, hằng ngày các anh, chị đều mang đồ ăn, nước uống đến tận phòng và theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt. Em không biết có bao nhiêu người phải cách ly tại đây, nhưng nhìn bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, em nghĩ con số này không hề nhỏ. Dù vất vả nhưng các anh, chị vẫn luôn vui vẻ, nhiệt tình chăm sóc, giúp đỡ những người có nguy cơ lây nhiễm cao như là em. Thật sự rất khâm phục và cảm kích tấm lòng của tất cả các anh, chị”, bạn N. bày tỏ.

Dưới tiết trời oi ả, những người làm nhiệm vụ trong khu cách ly vẫn phải mặc đồ bảo hộ kín mít. Ảnh: VGP/Minh Trang

Còn trong bức thư của mình, bạn T. T. K. D. tâm tình: “’Các chị cần gì ạ? Dạ vâng, em sẽ mang đến ngay’… Giọng nam trầm ấm của người con miền Trung vang lên. Thử hỏi, các anh chị đi đến đâu mà được phục vụ chuyên nghiệp và nhiệt tình như vậy? Vậy mà có đó, ở khu Khu ký túc phía Tây, chúng tôi những F1 hằng ngày đều thấy dễ chịu bởi sự quan tâm, cũng như tình cảm mà các chiến sĩ và các nhân viên y tế dành cho mình.

Mỗi ngày 3 lần, đi hết các phòng để đưa thức ăn và nhu yếu phẩm cần dùng cho mọi người, trong cái nắng oi ả của miền Trung, các anh trong bộ đồ bảo hộ trùm kín mít, khuôn mặt dẫu lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt dường như lúc nào cũng  cười. Các anh luôn động viên, nhắc nhở chúng tôi thực hiện tốt những quy định ở khu cách ly để sớm trở về cùng gia đình. Nhưng các anh lại quên rằng, mình cũng là người cần được quan tâm và chăm sóc nhất”.

“Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả các cán bộ y tế và các anh bộ đội biên phòng, những người hùng nơi tuyến đầu chống dịch. Chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong cuộc chiến đấu và quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, lời chúc của một bạn F1 gửi đến những người hùng thầm lặng trong cuộc chiến đầy cam go và lâu dài này.

Minh Trang