• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Trò thắng đậm nhưng thầy Park chưa hài lòng

(Chinhphu.vn) - Trận đầu tiên ở một giải đấu nào cũng luôn là một trận khó. Ở ASIAD, không chỉ Việt Nam mà các đội khác đều có quyết tâm cao trong việc mở đường vào vòng trong. Vì vậy dù thắng 3-0, HLV Park Hang-seo nói ông vẫn chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

15/08/2018 13:54
Công Phượng tranh chấp bóng với cầu thủ Pakistan. Ảnh: AFC

Sau trận đấu mở đầu bảng D giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan, một cuộc họp báo đã được tổ chức.

HLV Jose Antonio Noguira của Olympic Pakistan thừa nhận đội bóng của ông đã chơi rất quyết tâm nhưng do còn thiếu kinh nghiệm trước một đối thủ rất mạnh như Việt Nam.

Ông Jose Antonio Noguira nói “Olympic Việt Nam chơi chững chạc và thực sự đẳng cấp. Dù còn trẻ nhưng các bạn đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên chiến thắng này là xứng đáng”.

Dù vậy, vị thuyền trưởng của Olympic Pakistan cũng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng trận đấu với Olympic Việt Nam sẽ giúp Pakistan có thêm được kinh nghiệm cho các trận đấu tới.

Về phần mình phát biểu tại cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo bày tỏ: “Tôi chắc rằng không chỉ Olympic Việt Nam mà các đội bóng khác cũng đều tham dự giải với quyết tâm cao và mục tiêu tiến bước vào vòng trong. Đây là lý do tôi chưa thể hài lòng về màn trình diễn của đội bóng, dù chúng ta đã giành chiến thắng 3-0 trước Olympic Pakistan”, theo VFF.

Ông Park Hang-seo cũng nói thêm: “Trận đầu tiên ở một giải đấu luôn là trận khó. Chúng tôi cũng không có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu hôm nay do vấn đề về sân tập. Các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Quyết chơi chưa được như mong đợi, nhưng tôi cho rằng họ sẽ chơi tốt ở các trận sau".

Ngay sau trận đấu, trang web của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định đội Olympic Việt Nam đã có trận thắng rất thuyết phục với tỷ số 3-0 trước Pakistan khi họ tấn công ngay từ đầu.

Theo AFC, kinh nghiệm sau Giải U23 châu Á hồi tháng 1 đã khiến các cầu thủ Việt Nam chơi rất tự tin trong trận đấu này.

Trong khi đó trang tin FOX Sport Asia viết “Olympic Việt Nam đã có khởi đầu hoàn hảo tại ASIAD 2018".

FOX Sports Asia cho rằng “Việt Nam chắc chắn sẽ đủ sức cạnh tranh ngôi đầu bảng D với với Olympic Nhật Bản”.

Trong trận đấu với Pakistan, cầu thủ để lại nhiều “ấn tượng” nhất là Công Phượng của Olympic Việt Nam.

Sau khi kiến tạo bàn thắng cho Quang Hải vào phút 21 (hiệp 1) thì đến phút 44, Olympic Việt Nam được hưởng quả penalty. Người sút là Công Phượng. Dù cú sút cực mạnh nhưng bóng lại chạm xà ngang bật trở ra và không thành bàn.

Sang hiệp 2, phút 68, chính Công Phượng bị cầu thủ Pakistan phạm lỗi trong vòng cấm và Olympic Việt Nam được hưởng quả penalty thứ 2. Đội trưởng Văn Quyết đã nhường Công Phượng thực hiện quả phạt này. Nhưng thật trớ trêu, cú sút muốn đánh lừa thủ môn Pakistan của Công Phượng không thành. Bỏ lỡ 2 quả 11 m những tưởng Công Phượng “hết động lực thi đấu” nhưng vào phút 72, nhận pha kiến tạo ngon ăn của Phan Văn Đức, Công Phượng đã không bỏ lỡ.

Có nhà báo cho rằng “Công Phượng” dù đá hỏng những 2 quả 11 m cũng có… cái hay. Vì nếu cầu thủ này chơi hoàn hảo trong trận gặp Pakistan với 3 bàn thắng, 1 pha kiến tạo thành bàn… thì các cầu thủ Việt Nam rất dễ bị ru ngủ”. Nên sau “bài học xương máu” này, không chỉ Công Phượng mà các cầu thủ trẻ khác đều phải rất nỗ lực.

Và cũng chính sự “chưa hoàn hảo” của một cầu thủ chủ chốt như Công Phượng đã khiến ông thầy người Hàn Quốc chưa thật yên tâm về cách nhập cuộc của các tuyển thủ Việt Nam vì trước mắt còn 2 trận đấu quan trọng.

Trong suốt trận gặp Nhật Bản, các cầu thủ Olympic Nepal (áo đỏ) chỉ tung được 1 cú sút về cầu môn nhưng thủ môn của họ lại chơi xuất sắc khi cản phá được nhiều cú sút của Nhật Bản. Nguồn ảnh: VietnamNet

Với 2 đối thủ còn lại-Nepal và Nhật Bản thì đội “dễ chơi” hơn vẫn là Nepal. Lịch thi đấu của Olympic Việt Nam tại ASIAD là rất thuận lợi từ dễ đến khó. Sau khi “loại” được Pakistan thì trận gặp Nepal vào ngày 16/8 có lẽ cũng không phải là trận đấu khó với Olympic Việt Nam. Nên trận “quyết đấu” thực sự sẽ là cuộc đối đầu với Olympic Nhật Bản vào ngày 19/8.

Tối qua (14/8), các cầu thủ Nepal đã thua Olympic Nhật Bản 0-1. Bàn thắng được cầu thủ Nhật Bản ghi ngay ở phút thứ 7 (hiệp 1). Sau đó, trong phần còn lại của trận đấu, dù tấn công nhiều nhưng Olympic Nhật Bản cũng không ghi thêm được bàn thắng nào nữa.

Nhiều nhà báo thể thao trong nước cho rằng Olympic Nhật Bản mà 100% là các cầu thủ độ tuổi U21 muốn “tung hỏa mù” vì đối thủ chính của họ là ngôi đầu bảng D và Olympic Việt Nam.

Ở bảng D, nếu đội nào giành được ngôi đầu bảng thì vào vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên (vòng 16 đội) sẽ tránh được Olympic Hàn Quốc, một đội có tới 3 cầu thủ vừa dự World Cup 2018 trong đội hình.

Vì vậy, điều chưa hài lòng của thầy Park sẽ là động lực cho các cầu thủ Việt Nam trong 2 trận đấu còn lại ở vòng bảng./.

Thanh Phương