• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

U23 Việt Nam: Vượt "ải" thành công- có thêm cơ hội

(Chinhphu.vn) - Bị dẫn trước nhưng các học trò của ông Miura đã lội ngược dòng trong trận đấu gặp ĐT U23 Malaysia và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Trận thắng đầu tay giải tỏa cả "núi" áp lực cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

28/03/2015 10:00

Thắng trận, thầy trò HLV Toshiya Miura ôm nhau mừng rỡ và chia sẻ niềm vui đó với các CĐV.

Góp công quan trọng trong trận đấu là Công Phượng, với một cú đánh gót kiến tạo cho Võ Huy Toàn gỡ hoà trước khi đích thân cầu thủ HAGL ghi bàn ấn định tỷ số 2-1.

Cả 2 bàn thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam đều là sản phẩm của lối đá phối hợp đồng đội đẹp mắt.

Cầu thủ, HLV và Ban lãnh đạo U23 Việt Nam đã nở nụ cười. Ảnh: VnExpress

Ông Miura thận trọng

Bước vào phòng họp báo sau chiến thắng, HLV Toshiya Miura tỏ ra rất hạnh phúc đến độ “không nói nên lời”. Trả lời truyền thông về trận đấu kịch tính trên sân Shah Alam, ông thầy người Nhật Bản nói: “Đây là trận đấu thực sự khó khăn với chúng tôi khi phải chơi trên sân khách. Việc bị thủng lưới trước cũng khiến các cầu thủ U23 Việt Nam chịu nhiều áp lực.

Nhưng bàn thắng của Huy Toàn giúp chúng tôi lấy lại tự tin và giành chiến thắng quan trọng này. 3 điểm có được trong ngày hôm nay giúp U23 Việt Nam giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành một trong hai vị trí đầu bảng I”

U23 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà, nhưng HLV Miura vẫn tỏ ra thận trọng trước trận gặp U23 Nhật Bản: Nhìn chung, tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng trước U23 Malayssia nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn chờ đón U23 Việt Nam khi U23 Nhật Bản là đối thủ cực mạnh.

Còn HLV Ismail Razip của U23 Malaysia tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của ông thua trận dù đã dẫn trước ngay trên sân nhà.

Đặc biệt, HLV trưởng của U23 Malaysia một lần nữa khen ngợi Công Phượng: “Tôi một lần nữa đặc biệt ấn tượng với cầu thủ mang áo số 10 của U23 Việt Nam (Công Phượng)".

Chiến thắng đầu tay ở trận mở đầu vòng loại U23 châu Á (bảng I) đã mở rộng thêm cánh cửa vốn khá hẹp trên đường đến Qatar vào năm 2016 cho ĐT U23 Việt Nam.

Nói như vậy là bởi giành được 1 trong 5 vị trí nhì bảng xuất sắc nhất đối với U23 Việt Nam vẫn là chặng đường dài vì trận đấu tới, sau 2 ngày nữa (ngày 29/3), các cầu thủ Việt Nam sẽ phải "đối đầu" với U23 Nhật Bản, đội đã thắng đậm U23 Macau 7-0.

Để đến được Qatar, U23 Việt Nam phải giành được vị trí nhì bảng với thành tích cao nhất có thể. Thế nên với kịch bản khả thi nhất "thắng U23 Malaysia (đã thành công), hạn chế thua đậm trước U23 Nhật Bản (phải chờ) rồi thắng hết mức có thể trước U23 Macau" là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Toshiya Miura.

Chứng kiến chiến thắng “nhẹ tênh” 7-0 khi các cầu thủ xứ Hoa Anh đào trong trận gặp U23 Macau trước đó ít giờ, có thể nói U23 Nhật Bản thật “khủng”.

Giả tỏa áp lực "ngàn cân". Ảnh: VnExpress

Ở vòng loại lần này, dù là đội bóng mạnh so với các cầu thủ cùng trang lứa ở châu Á, HLV U23 Nhật Bản, ông Makoto cũng không để học trò của mình “ngồi yên” nên đã cho đội quân của mình "tung hoành ngang dọc".

Trong trận giao hữu găp U23 Myanmar (ngày 11/3), U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng có tính chất “hủy diệt” với tỷ số  9-0 (trong khi U23 Malaysia chỉ hòa 1-1 với U23 Myanmar).

Trước đó, đoàn quân của ông Makoto cũng đã kịp thắng U23 Thái Lan 2-0; thắng U23 Singapore 8-1.

Rồi sau 5 ngày tập luyện trên đất Malaysia (từ 16/3),  ĐT U23 Nhật Bản đá trận giao hữu đầu tiên với CLB Real Mulia FC vào chiều 20/3 và thắng 5-0.

Trận thứ 2 (ngày 21/3), U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng 4-1 khi gặp CLB Sime Darby FC của Malaysia.

Rồi khi vào cuộc, U23 Nhật Bản đã thắng Macau tới 7-0.

Sức mạnh của U23 Nhật Bản là không thể nghi ngờ ở thời điểm này và đối với “phần còn lại” của bảng I, không đội nào là đối thủ của họ.

Trận gặp U23 Nhật Bản của các cầu thủ U23 Việt Nam được dự báo trước là rất khó khăn. Điều đó là không thể nghi ngờ. Vấn đề là ông Miura sẽ “ủ bài” nào?

Xếp hạng Bảng I sau loạt trận ngày 27/3

Một vài thông số trận đấu:

- Bàn thắng: 3. U23 Việt Nam 2 - U23 Malaysia 1
-Thẻ vàng: 4, chia đều hai bên.
- Sau loạt trận 1: Nhật Bản 3 điểm, 7 bàn thắng (hiệu số 7), đứng đầu bảng. Việt Nam 3 điểm, 2 bàn thắng (hiệu số 1), đứng thứ 2. Malaysia 0 điểm, hiệu số bàn thằng -1, xếp thứ 3. Macau 0 điểm, hiệu số -7, xếp cuối bảng I.

Diễn biến trận đấu:

Hiệp 1:


U23 Malaysia giao bóng trước.

Phút 3: Nỗ lực đi bóng của Võ Huy Toàn bên cánh trái đã không thành công bởi sự can thiệp của một cầu thủ chủ nhà.

Phút 6: Đội chủ nhà Malaysia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Trung vệ Syawal bật cao đánh đầu vọt xà ngang sau cú đá phạt góc bên cánh trái.

Phút 10: Pha chọc khe rất tốt của Công Phượng cho Huy Toàn nhưng đáng tiếc cầu thủ của SHB Đà Nẵng lại dứt điểm chệch khung thành đội chủ sân Shah Alam.

Hơn 10 phút đã trôi qua. Tỷ số là 0-0.

Malaysia đang là đội nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội trong những phút đầu tiên. Việt Nam chủ động tranh chấp quyết liệt nhưng chưa có pha tấn công nào đáng chú ý.

Phút 15:
Công Phượng cướp bóng ngay trước vòng 16m50 của đối phương nhưng hậu vệ Malaysia kịp lao vào bọc lót.

Malaysia là đội kểm soát bóng nhiều hơn.

U23 Việt Nam thực hiện quả phạt. Đáng tiếc, bóng chạm xà ngang.
 
Phút 20:
Mạnh Hùng suýt nữa làm nên một siêu phẩm nếu xà ngang khung thành Malaysia không chặn đứng cú đá phạt hàng rào từ 27 mét của tiền vệ này.

Phút 23:
Cú sút xa của Amirul đã đi quá bổng so với khung thành của thủ môn Hoài Anh.

Phút 21:
Mạnh Hùng nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. U23 Việt Nam thực hiện quả phạt. Đáng tiếc, bóng chạm xà ngang.

Phút 24:
Mạnh Hùng có cơ hội thứ hai với cú sút phạt ở cự ly 20 mét nhưng bóng không qua được hàng rào.

Tỷ số vẫn chưa được mở.

Phút 29: Văn Toàn nhận bóng trước vòng 16m50 trước khi quay người dứt điểm vào góc xa. Tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc.

Phút 33:
Cú đá phạt hàng rào bằng chân trái của đội trưởng Naim bên phía đội chủ nhà đã dội trúng xà ngang rồi làm tung lưới khung thành của thủ môn Hoài Anh.

Phút 38: Tỷ số là 1-1 cho Việt Nam. Sau pha phối hợp tốt nhất từ đầu trận, Công Phượng đón bóng ở rìa vòng 16m50 và giật gót cho Huy Toàn sút tung lưới Malaysia.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Huy Toàn ghi bàn trên sân Shah Alam. Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, Huy Toàn cũng ghi bàn gỡ hòa 1-1 và trận đấu đó kết thúc với tỷ số 2-1 cho Việt Nam.

Pha phối hợp đẹp mắt của U23 Việt Nam đã chọc thủng lưới U23 Malaysia. Đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Công Phượng ghi bàn thắng thứ 2. Gia tăng cách biệt cho U23 Việt Nam lên 1 bàn.

Phút 45:
Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Ngọc Hải phát bóng dài từ sân nhà cho Công Phượng băng xuống dứt điểm qua chân thủ môn Malaysia. Pha phá bẫy việt vị thành công của tiền đạo Việt Nam và giúp đội bóng xoay chiều thế trận chỉ trong ít phút.

Hết hiệp 1, tỷ số là 2-1 nghiêng về U23 Việt Nam.
------------------------------

Hiệp 2:


Ngay khi bóng lăn, các cầu thủ VN đã tổ chức tấn công đẹp mắt nhưng đội bạn đã cố gắng cản phá.

Phút 47: Văn Toàn có cú đánh đầu hiểm hóc từ pha treo bóng của Công Phượng khiến thủ môn Malaysia phải vất vả đẩy bóng đi chệch cột dọc.

Phút 52: Amirul của U23 Malaysia sút phạt hàng rào từ cự ly 30 mét đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Việt Nam.

Trong pha cản phá U23 VN, 1 cầu thủ Malaysia bị nhận thẻ vàng.

Công Phượng, Huy Toàn, tác giả 2 bàn thắng của U23 VN. Ảnh: VnExpress

Phút 53: Thủ môn Hoài Anh lao ra đấm bóng đúng vào chân tiền đạo Faizat nhưng chân sút chủ nhà lại vội vàng dứt điểm ra ngoài khi khung thành Việt Nam đã bỏ trống. May mắn cho U23 VN.

Phút 60:
Huy Toàn rời sân. Đáng tiếc cho U23 VN. Đức Huy vào thay.

Tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về phía các học trò ông Miura.

Phút 65:
U23 Malaysia thay cầu thủ đầu tiên. Ariff bị chấn thương và phải nhường chỗ cho Yakin.

Phút 69:
Cú bắt volley rất nhanh của Văn Toàn đã đưa bóng đi chệch khung thành của đội bóng áo sọc vàng - đen.

Phút 73:
U23 VN được hưởng một quả phạt khi cầu thủ chủ nhà phạm lỗi. Mạnh Hùng thực hiện quả phạt thứ 3.

Đội chủ nhà thay cầu thủ thứ 2.

Phút 77:
U23 Việt Nam thay cầu thủ thứ 2. Hoài An (cầu thủ của Shanna Khánh Hòa) vào sân thay Tuấn Anh.

Phút 80: Tỷ số trận đấu vẫn là 2-1 nghiêng về U23 VN.

Phút 83:
Phạm lỗi với Văn Toàn, 1 cầu thủ đội chủ nhà nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng thứ 2 của họ.

Mạnh Hùng thực hiện sút phạt nhưng không thành công. Nhưng sau đó, U23VN nhận thẻ vàng thứ 2.

Từ quả phạt cách khung thành U23 VN 37m, cầu thủ Malaysia sút bóng chệch cột dọc.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Tỷ số vẫn không đổi.

U23 VN được hưởng thêm 1 quả phạt vào những phút cuối cùng.

Hết giờ. Hai đội rời sân với tỷ số 2-1 nghiêng về ĐT U23 Việt Nam.

-----------------------------------------------
Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam:
Hoài Anh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Tấn Tài, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Hữu Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

U23 Malaysia:
Mohd Farhan, Ariff,  Amirul, Syazwan, Syawal,  Faizat,  Naim,  Syafwan, Muhd Farhan, Nazmi, Shahrul.

Tổ trọng tài:
Iraq

---------------------------------------------------------------
Tổng hợp thông tin trước trận đấu


Từ sân Shah Alam, ông  Mai Đức Chung cho hay, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu. "Siêu" SVĐ này không "đáng sợ" như ban đầu. Khán giả người Việt Nam còn... đông hơn CĐV chủ nhà...

19 giờ 45 phút chiều nay (27/3), ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U23 Malaysia trên SVĐ Shah Alam. Trận đấu dự báo là khó khăn cho đội khách nhưng nhiều chuyên gia tin tưởng, càng khó khăn, các học trò của ông Miura càng quyết tâm.

Các CĐV Việt Nam trên khán đài

Trong trận đấu bảng I vừa kết thúc, ĐT U23 Nhật Bản không hổ danh là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng khi thắng đậm U23 Macau (TQ) tới 7 bàn không gỡ.

Chiến thắng đậm ngay ngày ra quân này của U23 Nhật Bản sẽ tạo sức ép không nhỏ lên cả U23 Việt Nam lẫn U23 Malaysia trong trận đối đầu trực tiếp tối nay trên sân Shah Alam.

Nhiều CĐV Việt Nam đã mua vé vào sân. Ảnh: Báo Bóng đá
Hiện nhiều CĐV Việt Nam, phần lớn là những du học sinh và cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Malaysia đã mua vé vào sân để cổ vũ đội nhà.

Giá vé khoảng 110.000 đồng/chiếc.
------------------------------------------------

Trận khai mạc vòng loại U23 châu Á bảng I giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia được coi là trận "chung kết" sớm, vì nếu đội nào thắng, cơ hội giành suất đến Qatar sẽ rộng mở. 

Đây là trận đấu có tính chất quyết định cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Miura.

“Hãy chờ xem”:

Phát biểu trước trận đấu: HLV Ismail Razip (U23 Malaysia) nói: “Tôi đã nghiên cứu kỹ băng hình trận đấu mới đây của U23 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan và nhận thấy đội bóng của các bạn được tổ chức tốt, các cầu thủ trên hàng công hoạt động năng nổ, sắc sảo và chắc chắn U23 Malaysia sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi ở vòng loại nên toàn đội rất tự tin và chúng tôi sẽ giành chiến thắng”. 

HLV Toshiya Miura (U23 Việt Nam): “Tôi đã có đầy đủ thông tin về U23 Malaysia và có kế hoạch cụ thể để tiếp cận trận đấu. Tinh thần, sức khỏe của các cầu thủ rất tốt và không có sự e dè đối thủ, dù họ được đá trên sân nhà. Chúng tôi đã quá quen với áp lực và sẽ tự tin nhập cuộc. U23 Việt Nam sẽ có đấu pháp hợp lý và các bạn hãy chờ xem, hàng công của đội tuyển sẽ hoạt động tốt, còn hàng thủ sẽ chơi chặt chẽ”.

------------------------------------

Càng khó khăn, càng quyết tâm

Kể từ khi sang Malaysia (ngày 23/3), báo chí trong nước đã đề cập tới một số khó khăn mà ĐT U23 Việt Nam gặp phải (về sân tập, về ăn uống…) nhưng nhiều chuyên gia lại cho rằng “đó là tình thế vạn sự khởi đầu nan”, các học trò của ông Miura sẽ vượt qua để thi đấu tốt.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng càng bất lợi, U23 Việt Nam càng có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Việc U23 Việt Nam có gặp khó trên đất bạn nhưng nếu vượt qua được sự ức chế thì rất tốt. Khi ấy, tinh thần toàn đội sẽ lên rất cao, ý chí quyết tâm càng lớn.

Trong khi đó, cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh so sánh trận lượt đi trên sân Shah Alam, ĐT Việt Nam thắng ĐT Malaysia 2-1. Lý do là vì các cầu thủ thi đấu với sự tập trung và quyết tâm cao nhất (trận lượt về bị thua có thể là do các cầu thủ của ta chủ quan). Nhưng lần này, U23 Việt Nam lại đá trên sân Malaysia nên cơ hội thắng sẽ cao hơn.

------------------------------------------------

Cùng bảng đấu với U23 Nhật Bản ở đẳng cấp vượt trội cùng chủ nhà U23 Malaysia -“đối thủ”  xưa nay luôn gây khó khăn với bóng đá Việt Nam, nhưng HLV Miura cùng các học trò cho biết không hề gặp bất cứ áp lực hay lo lắng khi đụng phải những đối thủ mạnh.

U23 Việt Nam, với nhiều cầu thủ từng “lăn lộn” qua 8 vòng đấu ở V-League và sau 1 tháng "luyện công", thi đấu 5 trận đấu giao hữu với nhiều dạng đối thủ, các học trò của HLV Miura đã sẵn sàng bước vào vòng loại U23 châu Á với sự tự tin cao nhất.

U23 Việt Nam được cho là đang có nhiều bước tiến vượt bậc dưới thời ông Miura. Giờ chính là lúc các cầu thủ thể hiện bản lĩnh trận mạc cũng như những sự tiến bộ về chuyên môn, trước mắt là trận "chung kết" với U23 Malaysia.

Trong trận đấu chiều nay, ĐT U23 Việt Nam đăng ký trang phục truyền thống áo đỏ- quần đỏ- tất đỏ.
---------------------------------------------------------------

Theo các nhà báo thể thao trực tiếp sang Malaysia, vài ngày gần đây, HLV U23 Malaysia Razip Ismail than phiền về sự thiếu hiệu quả của hàng tấn công của đội cũng như “mù mờ” thông tin về U23 Việt Nam. Nhưng đây rất có thể là cách “đánh lạc hướng” của đội chủ nhà.

Trong đội hình U23 Malaysia lần này có nhiều cầu thủ đã giành trận thắng 2-0 vòng bảng khi gặp U19 Việt Nam (ông Graechen là HLV trưởng; Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Long, Văn Sơn góp mặt) tại giải Cúp Nhà vua Brunei hồi tháng 8/2014.

Hàng công của họ ghi không nhiều bàn thắng nhưng có những cầu thủ gây đột biến.

Về phía U23 Việt Nam, trong những ngày qua, vị HLV người Nhật Bản dành nhiều thời gian để củng cố việc chống bóng bổng cho hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, những miếng tấn công cũng được được triển khai đa dạng hơn.

Công Phượng đang được ông Miura sử dụng hết công suất. Ngoài vị trí tiền đạo lùi quen thuộc, cầu thủ này cũng thực hiện hầu hết những tình huống phạt góc, đá phạt trực tiếp cho U23 Việt Nam.

------------------------------------

Dự báo trận đấu này sẽ có lượng khán giả lớn của cả 2 đội vào sân theo dõi, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cam kết sẽ thắt chặt an ninh, không để tái diễn vụ lộn xộn như từng xảy ra trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia cũng trên sân Shah Alam.

Ban Tổ chức sân Shah Alam sẽ phân bổ cho CĐV Việt Nam khoảng 10.000 vé, đồng thời sẽ bố trí CĐV Việt Nam ngồi ngay góc bên phải khán đài VIP của SVĐ để đảm bảo an toàn tốt hơn. Một hàng rào an ninh được thiết lập bởi cảnh sát và bảo vệ để ngăn cách CĐV Việt Nam với nhóm CĐV Malaysia.

Thùy Linh