• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

U23VN “ra biển lớn”: Con sóng đầu tiên

(Chinhphu.vn) - Có thể thấy ngay ĐT U23 Malaysia là “con sóng lớn” đầu tiên mà các học trò của HLV Toshiya Miura phải vượt qua trên đường tới Qatar.

23/03/2015 20:15

Đại diện Ban Tổ chức chủ nhà Malaysia đón thầy trò HLV Miura. Ảnh: Khampha.vn

Sau trận đấu thử nghiệm thứ 5 (gặp U23 Thái Lan), hôm nay (23/3), ĐT U23 Việt Nam đã đến Malaysia bắt đầu “cuộc thử lửa” trong khuôn khổ vòng loại  hướng tới VCK U23 châu Á tại Qatar vào tháng 1/2016.

Ở vòng loại, U23 Việt Nam nằm cùng bảng I với U23 Nhật Bản, U23 Malaysia (chủ nhà) và U23 Macau (TQ). Các trận đấu diễn ra từ 27-31/3.

3 trận đấu liên tiếp trong các ngày 27, 29, 31/3 tới tại Malaysia với các học trò của HLV Miura có thể dự báo là vô cùng khó khăn.

Trận đầu tiên (ngày 27/3), U23 Việt Nam gặp ngay ĐT U23 Malaysia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé đến Qatar dự VCK.

Đây là trận đấu “sống còn” với đội chủ nhà, HLV ĐT U23 Malaysia, ông Ismail Razip nói với hãng thông tấn Bernama của Malaysia như vậy. Điều này đủ cho thấy “độ nóng” của trận mở đầu bảng I.

Theo ông Razip, U23 Malaysia buộc phải thắng trận đấu này vì không có “cửa” cạnh tranh với U23 Nhật Bản, do đẳng cấp của đội bóng xứ sở Mặt trời mọc hiện vượt quá tầm bóng đá Malaysia.

Để chuẩn bị cho vòng loại bảng 1 U23 châu Á diễn ra trên sân nhà, ĐT U23 Malaysia đã tất bật thực hiện “cú chạy đà” với nhiều trận đấu.

Trong tháng 2 vừa qua, đội bóng của ông Razip đoạt được Gold Cup 2015 (tổ chức tại Bangladesh) sau khi thắng chủ nhà 3-2 trong trận chung kết.

Ở vòng bảng giải đấu này, U23 Malaysia sau khi thắng 2 trận (thắng Bangladesh 1-0, thắng Sri Lanka 2-0), giành ngôi đầu bảng. Sau đó, họ thắng U23 Singapore 1-0 ở bán kết rồi giành được ngôi vô địch.

Tuy nhiên, cũng trong tháng 2, gặp U23 Indonesia, đội bóng của ông Razip lại thất thủ 0-1; rồi thua  U20 Myanmar 0-3. Còn trong trận đấu gặp U23 Myanmar ngày 22/3, U23 Malaysia giành được trận hòa 1-1.

Mặc dù phong độ của U23 Malaysia có vẻ... thất thường nhưng ở thời điểm hiện tại, điều làm ông Razip hài lòng nhất chính là lối chơi bóng tập thể, khả năng chịu áp lực cao trong các trận đấu và tư thế luôn luôn sẵn sàng của các cầu thủ. Bên cạnh đó, sân nhà cũng là yếu tố lợi thế của Malaysia trong 3 trận đấu của mình.

Trong lịch sử, các cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam-U23 Malaysia đều “gay cấn”.

Chẳng hạn, trận bán kết bóng đá nam SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam năm 2003, U23 Việt Nam chạm trán U23 Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Bị dẫn trước 3-1 cho đến phút 80 nhưng sau đó, trong 10 phút, U23 Malaysia đã ghi liền 2 bàn, gỡ hòa. Chỉ nhờ “may mắn” U23 Việt Nam mới lọt vào trận chung kết sau pha ghi bàn của Thanh Bình vào phút 90. Đây cũng được coi là một trong những trận cầu hấp dẫn và kịch tính nhất tại các kỳ SEA Games.

Sau đó 2 năm, ở kỳ SEA Games 23 năm 2005 trên đất Philippines, U23 Việt Nam lại đối mặt U23 Malaysia ở bán kết. Nhưng dù bị dẫn trước, U23 Việt Nam cuối cùng cũng vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-1 để vào chơi trận chung kết.

Tiếp đó vào năm 2007, ở kỳ SEA Games 25 tổ chức tại Lào, dù từng đánh bại U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng nhưng trong trận chung kết, gặp lại các cầu thủ Malaysia, ĐT U23 Việt Nam đã không thể lên ngôi vô địch khi phải chịu bàn thua duy nhất vào phút 85.

Có thể nói với các cầu thủ U23 Việt Nam, trận gặp U23 Malaysia ngày 27/3 tới là trận then chốt. Kết quả của nó sẽ quyết định con đường đến Qatar của các học trò HLV Miura.

Thùy Linh